Người ta thường bảo: "Đừng bao giờ yêu lại một người hai lần. Thứ tình cảm sau này, chúng ta dành cho nhau chỉ là nhau chỉ là một chút gì đó còn sót lại từ quá khứ. Tất cả chỉ là kỷ niệm, chỉ là sự thương cảm về một người đặc biệt, một tình cảm đặc biệt trong quá khứ." Nhưng bạn ơi! Chuyện tình cảm rất khó nói. Có thể, họ nói đúng nhưng cũng có thể sai vì biết bao nhiêu cặp đôi khác đến rồi lại đi cũng quay lại với nhau như ban đầu. Họ chấp nhận buông bỏ kỷ niệm, buông bỏ cả bản thân mình trong quá khứ. Họ quên đi chàng trai từng hứa cùng họ nắm tay cùng nhau vượt qua giông bão, họ quên đi cả những cô gái từng mộng mơ về một tương lai màu hồng cùng người mình thương. Thực tế phũ phàng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Những lời hứa chẳng được thực hiện, những lời yêu thương dần ít đi và chúng ta dần chìm vào dĩ vãng trong cuộc đời của nhau... Nên hãy trân quý những phút giây còn bên nhau biết đâu ngày mai, khi mặt trời vẫn mọc nhưng bên cạnh ta đã thiếu vắng đi một người TỪNG THƯƠNG. Nếu còn cơ hội cho nhau, hãy cứ cho nhau cơ hội, hãy cứ yêu nhau như những ngày đầu kề cạnh.