Một năm đầy sóng gió đã qua :D
1. Tổng kết 2017
Đầu 2017, em cong đít lên học hành rồi chọn trường chọn rồi đổi nguyện vọng các thứ. Ôi khoảng thời gian ấy thật là hoài niệm.. 
Design hẳn 1 quyển sổ nguyện vọng cơ mà ~~
Giữa 2017, nào là đổi mới thi cử, nào là đề này đề nọ, nào là học thêm học nếm, nào là thức đến 2h sáng làm văn cho.. đỡ quên..
( Học văn nhiều quá, mẹ bảo đang nằm ngủ ngồi bật dậy chỉ vào tủ hét toáng lên: "Đề văn ở trong tủ" :D)
Sau khi thấy học nhiều mà buồn ngủ quá, em quyết định.. không học nữa.
Rồi ngày ấy cũng đến, ngày thi đại học aka tốt nghiệp THPT.
Em dành ra 1 tháng cuối cùng để học toán, một tuần cuối cùng để học tủ văn và may mắn sao, trúng đề :DD. Đi thi tiếng anh thì chân tay run cầm cập, thi toán thì làm 40 câu còn 10 câu khó quá bỏ qua, thi văn thì... May sao vẫn đỗ NV1 ạ thật sự hơi.. may quá.
Tháng 9/2017, em chính thức rời xa bố mẹ, rời xa Sơn Dương yêu dấu đi học dưới thủ đô.
Nhiều chuyện đã xảy ra, vui có buồn có bất ngờ có hay ho có. Em được tiếp cận với 1 môi trường hoàn toàn mới, nơi mà mọi người coi trọng em, tin tưởng em cũng như để ý quan tâm đến em một chút, không giống ngày xưa.. Em học thêm được nhiều thứ, thay đổi bản thân một chút và trưởng thành lên một chút. Em bớt cáu giận hơn, em vui vẻ hay cười hơn. Em năng động hoạt bát náo loạn hơn rất nhiều. Em cũng làm quen được nhiều bạn mới, anh chị mới (nhờ CLB). Thật sự rất là vui ấy <3. Em chỉ muốn nói là em yêu mọi người rấttttt là nhiều luôn.
2 quyết định đứng đắn nhất năm nay của em là đổi nguyện vọng đại học và đăng kí vào CLB. 
Vẫn xik :>
Cuối 2017, em đã có 1 quyết định hết sức táo bạo (nguyên văn bởi chị họ): Cắt tóc tém sau bao năm tóc dài quá vai :DD. Em muốn thay đổi bản thân nhiều chút. Và may thay, tóc này vẫn hợp với em mà nhỉ nhỉ nhỉ.





Cái gì qua, cho qua. 
Thôi thì đúng với châm ngôn trước cô giáo em dạy, cái gì qua, cho qua. Mặc dầu '17 của em vẫn còn nhiều điều ngu ngốc, tỉ như 'Tao thích mày' :), tỉ như nói ngu ngốc rất nhiều lần, tỉ như hành động ngu ngốc còn nhiều lần hơn.... còn rất rất nhiều luôn ấy.
À, cũng tầm cuối năm 17, em quyết định đi crush haha 1 trong những quyết định ngu ngốc. Nhưng mà em hong có hối hận. Thế là được đúng không?
2. Dự định cho '18
Năm tới này, em có vài dự định nho nhỏ: học guitar, học ielts, tiết kiệm tiền. Trước mắt thì là 3 dự định chính đấy đã. Em mong là em đã viết ra đây rồi thì em PHẢI-LÀM-ĐƯỢC, không được để dự định chỉ dừng lại ở 2 chữ dự định nữa. Em sẽ thực hiện bằng được, em xin tự hứa với lòng mình.
Đinh Dậu chuẩn bị qua, Mậu Tuất đang trên đường tới. Gà đang gáy trao lại quyền làm chủ cho Cọp với Beo, còn Yellow thì hốt hoảng trốn trên mái nhà.
Chúc cho năm mới của crush và mọi người tràn đầy vui vẻ, may mắn, và sức khỏe. (Có sức khỏe là có tất cả ~)
Trên đây là đôi dòng về '17 đã qua và một chút cho tương lai của '18. Được viết vào những thời khắc cuối cùng của năm cũ, với 1 hi vọng rằng năm mới tương lai sẽ tươi sáng hơn.
Đó là 2017 của em, còn 2017 của anh/chị/bạn thì sao?

Đình An.