Ảnh: Chút đông còn sót lại giữa xuân xanh by khoa.phd
Có người hận lắm vì sao cũng sinh ra là con người nhưng cuộc đời họ lại có ít cơ hội, ít tình cảm, ít tiền tài hơn những người khác..
Nhưng phải chăng vì những hơn thua nên họ đã quên mất một thứ mà cuộc đời ban tặng cho con người với số lượng gần như vô hạn.
Nó, điều tôi đang muốn nhắc tới, là thứ vốn liếng vạn năng, dùng nhưng không bao giờ hết. Bạn và tôi, chúng ta, ai cũng có nhưng vì sử dụng nó khác nhau nên chúng ta trở nên khác biệt. Đó là lí do mà có người hay, kẻ dở, người tốt, kẻ xấu. Người danh lợi thừa ra, kẻ tiền tài mạc nghiệp. Cũng là căn nguyên khiến ta hạnh phúc hay muôn đời bất hạnh. Bạn có tò mò muốn biết thứ vốn liếng cuộc đời đó là gì không?
Không phải điều gì mới mẻ, xa vời, đó chính là Góc Nhìn. Những Góc nhìn.
Cùng một thời điểm, bạn có vô số góc nhìn cho một việc. Nó đẹp không? Vui không? Mới lạ không? Là do góc nhìn mà thành.
Giả như thất bại, nếu bạn nhìn đó như một vết ố, một vực thẳm thì hẳn từ đó về sau, không ai ám thì cuộc đời bạn cũng trở nên u buồn. Nhưng nếu nhìn thất bại như mẹ của thành công, là động lực để phấn đấu thì hẳn bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhiều.
Vậy chúng ta có nên vội mừng vì có vô số những góc nhìn để lựa chọn?
Câu trả lời là không. Vì sự thật thì cùng một thời điểm, trong hằng hà sa số góc nhìn ấy, ta chỉ có thể chọn một, chỉ một mà thôi!
Không ít người vội vàng chọn một góc rồi cứ thế tiếp tục, như vậy chúng ta đã bỏ đi vô hạn trừ đi một cách để nhìn sự việc. Thật may cho ai chọn đúng góc nhìn khiến họ hạnh phúc, nhưng điều tốt đẹp thường không dễ đến như vậy. Đa số những người bất hạnh đều ít nhất một lần chọn sai góc nhìn. Vậy nên, đời không quá vội, khi có cơ hội nhìn, bạn hãy thử nhìn một vài góc độ, rồi hãy chọn ra góc đồ khiến bạn hài lòng nhất. Và đừng quên thầm cảm ơn đời đã ban cho ta những thứ quý giá vô hạn như vậy.