Những cái tư duy tích cực, những cái triết lý về niềm tin, động lực...đều có rất nhiều trong những cuốn sách, bài học về tư duy và phát triển bản thân.
Hầu như ai (đặc biệt là những người trẻ) trong cái thế giới hiện tại này đều đã từng một lần nào đó tiếp xúc với những cái tư duy tích cực ấy.
Ấy thế mà đâu phải ai cũng tin vào những cái niềm tin, tư duy và triết lý ấy.
Ngược lại lại có rất nhiều người phản bác lại chúng. Và nói đúng hơn là họ chỉ coi chúng như những thứ tư duy lý thuyết suông thiếu thực tế.
Họ để bản thân mất đi niềm tin trong cuộc sống, họ để mặc cho những suy nghĩ đại tiêu cực của họ dần dần trở thành những thứ chủ đạo trong con người họ.
Ừ thì cũng đúng thôi, bởi lẽ hiện thực cuộc đời hầu như bao giờ cũng thích chơi trò chơi vùi dập người khác.
Nhiều lúc bạn muốn tin vào năng lực của mình thì ai ai cũng chê bai.
Nhiều lúc bạn muốn theo đuổi đam mê thì ai ai cũng cho rằng nó thiếu thực tế.
Nhiều lúc bạn muốn từ bỏ một thứ tốt đẹp nào đó ở hiện tại để tập trung nỗ lực đạt được một thứ khác tốt đẹp hơn ở tương lai thì ai ai cũng cho rằng bạn thật ngu ngốc.
Nhiều lúc bạn muốn tin vào những chân lý tốt đẹp trong cuộc sống thì mọi thứ lại thường xảy ra ngược lại.
Nhiều lúc bạn muốn chia sẻ một tâm sự nào đó cho những người thân, bạn bè thì lại sợ họ như những lần khác không những không động viên, an ủi bạn mà lại còn trách mắng chê bai...
Và còn nhiều lúc vân vân và mây mây khác nữa...
Thử hỏi cuộc đời vùi dập như vậy làm sao ai lại còn dám có niềm tin và duy trì được sự tích cực cho được cơ chứ!
Không nói đâu xa, ngay cả bản thân tôi cũng nhiều lúc tự hỏi
"Liệu cái thứ niềm tin vào cuộc sống, vào chính mình ấy có thực sự mang lại cho tôi được điều gì hay chỉ khiến tôi trở thành kẻ ngốc đi tin tưởng vào những thứ niềm tin vớ vẩn"
Và thời gian đã chứng minh cho tôi thấy,
Cuộc đời vẫn còn những thứ tốt đẹp để chúng ta tin tưởng.
Tôi còn nhớ cái mong ước nho nhỏ của tôi trước đây. Tôi muốn xây dựng được một thương hiệu trên internet được vài ba nghìn người biết tới.
Ý tôi, là thương hiệu ấy phải có được vài nghìn người thực sự quan tâm tới lĩnh vực mà tôi muốn nhắm tới chứ không chỉ đơn giản là vài ba nghìn người tạp nham.
Lúc ấy, có được cái thương hiệu nhỏ bé như thế là đủ khiến tôi vui lắm rồi.
Vì cái mong ước nhỏ đó, tôi bắt đầu nỗ lực đọc khá nhiều sách, xem khá nhiều video trên youtube, học một vài khóa học, xem khá nhiều tài liệu, bài viết,...liên quan đến marketing.
Tiếp đến tôi có gắng áp dụng những thứ học được vô thực tế nhằm có thể đạt được cái ước mong tí tẹo ấy.
Đáng buồn là hầu hết mọi nỗ lực của tôi đều vô nghĩa, tôi hầu như còn chẳng có được một cái thương hiệu được vài trăm người biết tới chứ đừng nói tới con số vài nghìn.
Tôi âm thâm nỗ lực và thất bại liên tục trong suốt một khoảng thời gian khá dài.
Thất bại đến nỗi nhiều lúc tôi tự nghi ngờ,
"Liệu những thứ tôi đọc được trong sách, những kiến thức tôi học được...có thực sự giúp ích gì được cho tôi hay không?"
"Liệu cái niềm tin vào khả năng của bản thân có thực sự giúp được tôi chuyện gì hay sẽ chẳng đưa tôi tới đâu cả?"
"Liệu quyết định ngày xưa tôi từ bỏ một con đường được nhiều người mong đợi để theo đuổi con đường hiện tại tôi đang đi có thực sự là ngu ngốc và thiếu chín chắn hay không?"
Đúng thật, cuộc đời đã vùi dập tôi và khiến tôi xém chút nữa mất bay cái niềm tin vào bản thân và vào cuộc sống.
Nhưng cũng may là chỉ xém chứ chưa có mất.
Bởi thế mới có hiên tại hôm nay, tôi đã đạt được cái mong ước nho nhỏ ấy. Và nói đúng hơn là tôi đã vượt trên cái mong ước ấy mất rồi.
Và cũng bởi thế mới có bài viết này,
Tôi thực sự có thể tự tin nói với bạn rằng,
"Cuộc đời chắc chắn sẽ vùi dập bạn, nhưng niềm tin vào bản thân bạn và vào một cuộc sống tốt đẹp tuyệt đối không được mất"
Nếu hiện tại bạn đã cố gắng rất nhiều, rất lâu nhưng vẫn chưa đạt được gì đáng được người khác công nhận thì điều đó không có nghĩa là trong tương lai bạn cũng sẽ không thể đạt được gì. Mà nói đúng hơn điều đó chỉ có nghĩa là bạn đang còn thiếu xót hoặc sai lầm ở chỗ nào đó.
Hãy tiếp tục cố gắng nhưng đừng chỉ cố gắng mà quên học tập.
Bởi lẽ nguyên do bạn chưa đạt được gì có thể là nằm ở việc bạn còn đang thiếu một số hiểu biết hoặc kỹ năng nào đó.
Giống như tôi trước đây vậy, tôi đã nỗ lực và học tập rất nhiều nhưng vẫn không làm được gì.
Bây giờ nhìn lại, đúng là bởi vì tôi thiếu một số hiểu biết và kỹ năng cần thiết.
Mà nói thật, tôi đã không mất đi niềm tin vào bản thân hồi ấy cũng chính nhờ vào những hiểu biết từ học tập và việc đọc sách.
Thế nên,
"Cuộc đời vùi dập bạn là chuyện của nó, bạn vẫn tin vào bản thân là chuyện của bạn"