MỘT BUỔI CHIỀU NỌ  

Đang trong phòng làm việc, bống tiếng điện thoại vang lên:
    -Ba ơi ba, cứu con ba ơi! 
    -Có sao không con, con đang ở đâu đó có bị sao không?
    -Dạ không, chân con chỉ là bị xước thôi với lại xe con hư rồi không về được. Ba qua chỗ trường giúp con được không ??
    -Giờ ba đang làm việc bận lắm, việc đó con tự giải quyết được mà. Con tự lo đi nhé. - Người bố cúp máy trong tiếng thở dài.
    Vẫn là người con, tiếp tục gọi điện cho người bố, từng cuộc gọi dồn dập đến văn phòng. Thấy vậy thư ký của người bố cũng lấy làm khó chịu mà phàn nàn. Người bố chẳng màng gì mà chỉ nói:
    -Cô cứ để máy đó đi. Nó tự lo được hết đấy, không phải làm phiền gì đến cô đâu!
ĐẾN TỐI
    Vẫn là chiếc cặp màu nâu sờn cũ quen thuộc ấy, người bố về đến nhà đặt chiếc cặp nặng trịch ấy xuống rồi bảo: 
    -An, lấy cho ba cốc nước. 
Người con vẫn lấy cốc nước cho bố như thường lệ. Rồi người bố bỗng hỏi:
    -An, thế chiều nay cơ thể con có bị làm sao không, con có bị đau ở đâu không?
    -Con có bị làm sao thì cũng mặc kệ ba. Ba có biết con đợi bố cả buổi chiều không!
    -An, không được hỗn với ba. Con vẫn về đến được nhà rồi đấy thôi.
    -Ơ hay từ ngày mẹ mất, ba đã hứa là sẽ chăm sóc con. Nhưng suốt ngày ba chỉ biết kiếm tiền, ba chẳng quan tâm con bị gì ngoài đường cả. Hay là ba có người khác rồi ba quên con, ba đợi gì mà ba không đến hả?
 ...(slow motions)
    -Ba đợi.. ông nội con.
    An bỗng ngẫm lại một chút, hình như ông nội mình mất rồi mà.. ba lấy cái lý do gì mà .. ngược đời vậy hả??>!..
    -Thôi An, để bữa nào ba con mình nói tiếp. - người bố chập nói rồi đi vào phòng,, để lại người con "(An) đứng như trời trồng đăm chiêu suy nghĩ.. ông nội đã mất được một năm rồi.. tại sao ba lại đợi ông nội chứ.. Bỗng như nhận ra được điều gì đó, chiếc ly trên tay người con toan vỡ.  Người con lao ngay đến gõ liên hồi vào cánh cửa phòng bố:
    -Ba ơi, con nhận ra rồi, con nhận ra rồi. Ba tha lỗi cho con, con xin lỗi mà.. con biết lỗi rồi ạ..à à ạ a.. 
    Cánh cửa dần mở ra,, người bố nghẹo ngào nước mắt mà ôm chầm lấy con... 
Chúng ta đều là những người đàn ông cả rồi, mạnh mẽ lên con trai..