Hôm nay mình có đọc được một bài viết đọc sách xong quên hết thì không còn ý nghĩa gì, cũng có những người đọc xong bảo nhớ những cũng không thấy có giá trị gì vì không áp dụng được, vậy câu hỏi ta đặt ra đọc sách có tác dụng gì không nhớ cũng vậy mà không đọc vẫn vậy. Vậy sau đây mình xin phép được kể lại cho các bạn một câu chuyện mình từng đọc.
Câu chuyện " Đọc sách có tác dụng gì "
Ngày xưa trên một ngôi chùa nhỏ có một tiểu hòa thượng thấy trụ trì ngày nào cũng đọc sách từ sáng tới đêm , từ đêm tới sáng, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, vì quá tò mò tiểu hòa thượng liền hỏi thầy trụ trì là: "thầy đọc nhiều như vậy có nhớ gì không mà suốt ngày đọc vậy, nếu đọc sách mà giúp chúng ta giỏi hơn và giàu hơn thì chúng ta không cần ở ngôi chùa nát này rồi". Thấy vậy trụ trì liền đưa mắt nhìn cậu sau đó chỉ lấy một cái rổ đựng than bảo cậu : "Con hãy mang giỏ than này ra sông múc nước" đến khi nào đầy cái bát sứ này thì con hãy quay lại ta sẽ cho con câu trả lời"
Từ ngày đó trở đi tiểu hòa thượng ngày nào cũng dùng chiếc giỏ đựng than đi múc nước nhưng chiếc giỏ lúc múc thì nhiều lúc về đến nơi thì không còn giọt nào sau 10 lần múc nước tiểu hòa thượng liền không biết làm gì cho nhanh đang lúc buồn chán thì gặp được một ông lão, tiểu hòa thượng liền hỏi xem ông cách giải quyết không, sau 10 giây suy nghĩ quả nhiên ông liền nói cho cậu một cách là dùng lá cây bịt hết các lỗ lại và múc nước, sau khi dùng lá cây bít lại lỗ rồi múc nước quả nhiên hiệu suất tăng rõ rệt sau 3 lần múc nước tiểu hòa thượng đã làm đầy chiếc bát.
Sau đó tiểu hào thượng liền chạy đi hỏi thầy trụ trì kết quả, thầy trụ trì liền cười hỏi: "con thấy gì khi dùng chiếc giỏ than này múc nước', tiểu hòa thượng liền nói : " Con thấy mệt ạ". Thầy trụ trì liền hỏi tiếp: "ngoài mệt ra con còn thấy gì không', tiểu hòa thượng liền đáp con thấy nếu cứ làm việc một cách không suy nghĩ sẽ không có kết quả vậy nên ngoài động não con còn hỏi xem cụ già con gặp có cách giải quyết gì không và quả nhiên có cách giải quyết". Sư trụ trì liền gật đầu và nói có 3 bài học ở quá trình này: " Đầu tiên là con biết cam chịu là chịu khó đi múc nước tận 10 lần dù không có kết quả gì, hai là con biết nhờ trí tuệ cao nhân để giải quyết và cái cuối cùng là giỏ than màu đen giờ đã trở thành màu trắng" sư trụ trì chỉ chiếc giỏ và quả như vậy tiểu hòa thượng thấy chiếc giỏi mới tinh khác hoàn toàn vẻ bẩn thỉu đen đúa như lúc ban đầu cậu dùng đi lấy nước.
Bài học ta rút ra:
1)Chăm chỉ là tốt nhưng cần làm việc thông minh chứ đừng chỉ chăm chỉ, nếu chỉ chăm chỉ thì con trâu còn giàu hơn bạn.
2) Nếu không biết làm hãy hỏi không hỏi thì hãy tìm tòi kiến thức.
3) Cho dù bạn có khờ khạo đến mấy nhưng sau nhiều lần trải qua kinh nghiệm thì sẽ giỏi lên.
=>Việc bạn khờ khạo, chăm chỉ rất tốt nhưng bạn cần phải có một người dẫn lối và một tư duy đủ tốt vì vậy đọc sách cũng giống như dùng nước rửa giỏ than vậy 1 lần 2 lần vẫn bẩn nhưng 10 lần thì chắc chắn bạn sẽ giỏi lên. Cũng như tiểu hòa thượng dùng giỏ than xách nước, việc đọc sách không thể thấy ngay kết quả. Thậm chí, bạn còn không nhận ra những thay đổi, những kết quả đạt được, tuy nhiên, nó sẽ dần thấm sâu vào trí thức của chúng ta, giống như những giọt nước đã ăn sâu, cuốn trôi hết bụi bẩn trên chiếc giỏ kia một cách từ từ chậm rãi mà chính bản thân tiểu hòa thượng cũng không thể nhận ra.
https://goeco.link/UgKvj ( Link blogger cá nhân mình )