“Tìm sức mạnh bên trong bản thân” là điều mà đa số mọi người đều biết, nhưng ít ai có thể thật sự làm được. Chúng ta dễ bị thu hút bởi những thứ nằm bên ngoài – của cải vật chất, niềm vui do người khác mang đến, sự hưởng thụ có được trong lối sống hào nhoáng xa hoa... – mà quên mất niềm hạnh phúc bền vững nhất là hạnh phúc trong tâm hồn.
Đó là bài học mà vị luật sư lừng lẫy Julian Mantle trong câu chuyện Vị Tu Sĩ Bán Chiếc Ferrari đã học được sau khi vứt bỏ gần như mọi thứ, từ những bộ quần áo Armani đắt tiền, ngôi nhà nghỉ dưỡng trên bờ biển, danh hiệu đáng giá bạc tỷ cho đến biểu tượng của niềm kiêu hãnh một thời của mình – chiếc xe Ferrari màu đỏ ngạo nghễ. “Gần như mọi thứ”, vì anh đã giữ lại một điều: câu hỏi về mục đích đời mình. Và với câu hỏi đó, cùng với sự thôi thúc của tiếng nói bên trong, hành trình tìm về sức mạnh vô biên của anh bắt đầu.
Sau đây là 13 trích dẫn hay nhất từ cuốn sách này, mình xin chia sẻ cùng các bạn:
1. Mọi việc diễn ra đều có nguyên do của nó. Mỗi sự kiện đều có một mục đích và mỗi thất bại đều chứa đựng một bài học.
2. Đừng hối tiếc quá khứ. Thay vào đó, hãy trân trọng quá khứ vì nó chính là thầy của ta.
3. Tự làm chủ bản thân và luôn quan tâm chăm sóc tâm hồn cũng như cơ thể mình chính là những điều thiết yếu để một người có thể tìm được bản thể cao nhất của mình và sống cuộc sống mình mơ ước.
4. Trong cuộc sống không có sai lầm, chỉ có những bài học. Không có gì gọi là trải nghiệm tiêu cực, chỉ có những cơ hội để học hỏi, phát triển và nâng tầm hiểu biết.
5. Qua mỗi cuộc chiến, chúng ta tôi luyện thêm sức mạnh. Kể cả nỗi đau cũng có thể trở thành người thầy tuyệt vời.
6. Hoa hồng rất giống với cuộc sống: chúng ta sẽ gặp nhiều gai nhọn trên đường đi, nhưng nếu có niềm tin đủ lớn với những ước mơ của mình thì cuối cùng ta sẽ đến được bông hoa rực rỡ kia.
7. Khi liên tục hướng tâm trí vào hiện tại, chúng ta sẽ luôn có nguồn năng lượng vô hạn, bất luận chiếc đồng hồ có báo mấy giờ đi nữa.
8. Có 3 tấm gương tạo thành hình ảnh phản chiếu của một con người: tấm gương đầu tiên là cách ta nhìn nhận bản thân, tấm gương thứ hai là cách người khác nhìn nhận ta, tấm gương thứ ba phản chiếu sự thật.
9. Một ngày không có tiếng cười, hay một ngày không có tình yêu thương là một ngày không có sự sống. Hãy sống với lòng hân hoan vô hạn.
10. May mắn thường ưu ái những ai đã chuẩn bị tinh thần đón nhận nó. Cuộc sống thường ưu ái những người đã chuẩn bị tốt tinh thần cho nhiều tình huống. Vũ trụ ưu ái những người dũng cảm.
11. Hãy chiến đấu chống lại những ý nghĩ yếu kém đã lén lút đột nhập lâu đài tâm trí của ta suốt nhiều năm qua. Những ý nghĩ tiêu cực đó sẽ nhận ra chúng không được chào đón và lẳng lặng rời đi như những vị khách không mời.
12. Thời gian trôi nhanh như cát trôi qua kẽ tay, chẳng thể nào quay lại. Những ai sử dụng thời gian khôn ngoan từ khi còn trẻ sẽ được hưởng cuộc sống giàu có, phong phú và mãn nguyện.
13. Việc cao quý nhất mà chúng ta có thể làm là phụng sự mọi người. Hãy bắt đầu tập trung vào mục đích cao cả hơn trong cuộc đời.
14. Tất cả chúng ta đều ở đây vì một lý do đặc biệt nào đó. Hãy thôi làm tù nhân của quá khứ. Hãy trở thành kiến trúc sư của tương lai chính mình.