*Gia đình Teppi gồm mấy người?
Nhà Teppi thuộc loại quí tộc, rộng mênh mông, Siholung đã phải...trèo lên lưng Troyo để...tìm xem cổng chính ở đâu + + Tất cả gồm 9 người, bà nội Teppi, bố, mẹ, 2 anh, 2 chị, Teppi và em gái (ồ, 6 con cơ đấy). Cả nhà, trừ cha con Teppi đều rất biết lễ nghĩa và thương yêu nhau. Từ khi Teppi về nhà, cậu ta được mẹ và các anh chị, cũng như em gái Kaniki hết sức cưng chìu :>
Trái ngược với cô con dâu hiền thảo, bà nội Teppi rất khó tính, hay đánh đập cha Teppi vì ông ta suốt ngày chôm chỉa đồ quí trong nhà để bán đi kiếm xiền (thảo nào di truyền cho nhau T_T)
Ngoài ra, sống cùng họ còn có 2 người làm và 1 bác quản gia nữa ^_^

* Các nhân vật đáng chú ý
Nhân vật trong bộ truyện khá nhiều, lại khó nhớ vì tên tuổi bị NXB tráo đổi lung tung, có vài nhân vật hay xuất hiện sau:
- Sanno (tổ trưởng tổ kiếm Vệ Minh) hay còn có tên Anh cằm xệ ^_^ Sanno khá điềm tĩnh dù đôi lúc hơi thiếu kiềm chế 1 tí (thù vặt cá nhân chẳng hạn), điểm yếu của Sanno là...ưa nịnh và dễ bị kích động (nên bị Teppi khích tướng hoài ^_^). Bù lại, Sanno rất tâm huyết với nhiệm vụ, biết trọng dụng người tài, tuy đối đãi không đúng cách lắm. Nói chung, Sanno với những ưu, khuyết điểm lẫn lộn như vậy, hơi khó tiến xa được ^ ^
- Wanno (đứng đầu nhóm sơ trung trường Vệ Minh): Wanno thật ra không khác gì các cậu nhóc tì sơ trung còn lại, tức là Teppi vẫn bắt nạt cậu ta như thường, nhưng Wanno đôi khi thể hiện tài chỉ huy cũng...tương đối. Dẫu sao bằng cái tài chỉ huy ấy thì tổ kiếm Vệ Minh cũng mãi cứ là tầm tầm thôi T_T
- Tứ trụ trường Đông Hải, gồm 4 tay kiếm mạnh nhất: Siholung (chủ tướng), Saisunsen (phó tướng), Usisin và...1 vị nữa nhớ mặt mà quên tên + + Siholung (Anh chàng Bự) rất dễ nổi nóng (Teppi luôn tìm cách lợi dụng điểm này), nhưng trình độ kiếm thuật cao, và tốt bụng (hơi bị đáng iu ^.^). Lúc biết tin Teppi quyết tâm thi vào Đông Hải, Siholung hoảng hốt, nghĩ đủ mọi phương kế để Teppi không qua được, anh ta không hại Teppi, mà cố hạn chế những trò ma mãnh của Teppi thôi (oan ghê); tới khi Teppi lọt qua rồi, anh ta không ra mặt, nhưng luôn đứng sau giúp đỡ cậu nhóc, thiệt cảm động qué trời ^ ^
- Các bạn lớp E: toàn dân anh chị, vũ khi dắt theo người, được cái...hết mình với bạn bè ^ ^ họ là nguồn động viên lớn của Teppi, đặc biệt có anh chàng Traochi hồi đầu đánh nhau sứt đầu mẻ trán cùng Teppi, về sau lại là cổ động viên nhiệt thành nhất ^_^
- Thầy phụ trách Shihoun (Hà mã): ông nì dữ tợn dã man, toàn đánh đập học sinh (đánh vào đầu mí ác), nhưng đó là với học sinh mới thôi, khi đã quen biết rồi thì Hà Mã cũng hiền lành lắm _banhkhong_
- Đối thủ chính của Teppi tại giải thể thao khu nam: Yaini (Củ hành muối) chủ tướng trường Tân Hưng, Triotrun (không biết có chính xác không) chủ tướng trường Giang Nam, Tanjinan (cũng tương tự + +) chủ tướng trường Minh Đạo, còn 1 anh chàng xấu mã nữa cũng quên mất tiêu 
Đọc


* Luật cơ bản của một trận đấu kiếm là gì?
Hihi, biết để tiện theo dõi thôi, chắc ai cũng biết rồi nhẩy?
- Mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, bên nào thắng nhiều hơn thì sẽ thắng, nếu thắng trước 2 hiệp thì coi như xong phim ^_^ Nếu 2 hiệp đầu hoà, hiệp cuối cũng hoà thì xử hoà. Mỗi hiệp có 1 thời gian nhất định, mỗi lần đánh trúng tính là 1 hiệp (kết thúc luôn khi có người đánh trúng)
- Đánh trúng vào đâu thì được tính điểm? Vào mặt, hông, bụng, tay (phần có mặt nạ và áo giáp bảo vệ)
- Có thể ra ngoài sàn đấu, nhưng ra ngoài 3 lần là tính 1 lần bị đánh trúng
- Chống tay xuống đất, đánh từ dưới lên thì có đánh trúng cũng không được tính điểm.

* Một số chiêu thức đặc biệt
- Chiêu Bát nháo: do Teppi nghĩ ra (đương nhiên), chiêu thức này đặc biệt ở chỗ nó...loạn xạ, không theo bất kì đường kiếm thông thường nào -> làm đối thủ choáng và rối mắt ^ ^ Nó không tồn tại lâu vì bị phản đối nhiều quá _huhuhu_
- Song bát sạt đất: của Sanno, không biết miêu tả ra sao, đại loại nó khiến đối thủ luống cuống chống đỡ và bị đánh vào mặt (có điều Teppi chỉ cần đụng 2 lần là nghĩ ra cách hoá giải roài :-/ )
- Vòng tròn: của Teppi. Nó có ích nhưng ra đời sai mục đích. Đó là khi Teppi đấu với Yaini và được cha Yaini cảnh báo "Cẩn thận rơi kiếm", thầy hà mã Shihoun cho rằng chiêu này là đánh kiểu Vòng tròn, làm kiếm đối thủ mắc vào kiếm mình, rồi nhân cơ hội móc nó văng ra -> Shihoun ra sức dạy Teppi chiêu này, tiếc là Yaini lại chả thèm xài, hix!
- Chiêu Đâm họng: hay được Troyo sử dụng với học sinh Vệ Minh, vì cậu ta biết tổ kiểm Vệ Minh không dùng mặt nạ, áo giáp trong lúc tập luyện, nên nếu cứ đâm vào họng thì họ không cách nào phản ứng kịp. Đúng là nó hiệu quả, nhưng quá ác, và nếu gặp phải bậc cao thủ hơn (Sanno) thì sẽ bị tác dụng ngược ^ ^
- Chiêu Xe gió: của Yaini, 1 tuyệt chiêu đoá, kết hợp đầy đủ giữa tốc độ và kĩ thuật, lợi dụng sức bật khi đập mạnh kiếm xuống sàn để đánh tung đối thủ lên cao (hay ho ở chỗ cuối cùng Teppi dùng chính chiêu nì để đánh bại Yaini)
- Chiêu Quét lá: của Yaini (cha cậu truyền lại sau 1 khoá học cấp tốc), chỉ hiệu quả khi dồn được đối phương đến sát vạch sân (nghĩa là không còn đường lùi), lúc ấy đập mạnh kiếm từ trên cao (gần như dí á) -> dĩ nhiên đối phương phải đập lên đỡ, và 2 kiếm gần như dính vào nhau -> đối phương sẽ yếu thế hơn vì bị động + không đủ lực -> piu! vào mặt! Nó làm Teppi choáng váng 1 hồi, may mà cuối cùng cậu nhóc tránh được, thậm chí dùng nó bắt nạt lại Yaini ra trò, tài thật, có 10 phút mừ làm nên lịch sử ^_^

* Teppi cười ở chỗ nào?
Khác với các manga hài bình thường, không liên tục mà tách thành từng phần nhỏ không liên quan với nhau về ý nghĩa (Asari, Ninja loạn thị, Dr Slump...), Teppi là bộ truyện liền mạch, có nội dung hẳn hoi, và hơn hết, nó biết dừng lại đúng lúc, không gây ngán cho người đọc ( như Jindo mắc phải). Yếu tố hài hước có mặt khắp nơi, từ những trò tinh quái của Teppi tới phản ứng của 'người bị hại'; không chỉ Teppi mà còn nhiều nhân vật khác cũng đóng vai trò gây cười. Nó có thể bị phê phán là xài quá nhiều yếu tố 'ghê rợn, bẩn thỉu', nhưng bạn nên nhớ, Teppi là 1 đứa nhóc lớn lên ở rừng, các tật xấu, thói quen của cậu ta hoàn toàn chấp nhận được, kể cả về sau, vì con người không dễ mà thay đổi được _uhcungduoc_
Teppi đi tới đâu là tại đó tiếng cười xuất hiện, đọc, và cười, cười ngặt nghẽo, cười chảy nước mắt, cười xong thấy sảng khoái vô cùng...ấy là Teppi