Đêm hôm đó, một cô gái tóc đen dài mặc đồ trắng đứng ở đầu đường bắt taxi. Tài xế taxi dừng lại, cô gái lên xe, dùng thanh âm quỉ mị nói:
- Tài xế, đến bãi tha ma.
Nhưng từ trước đến giờ, vị tài xế này vẫn không tin vào chuyện ma quỉ, cho nên liền một đường lái đến bãi tha ma.
Đi được nửa đường, tài xế ngẩng lên nhìn gương để xem ghế sau, phát hiện cô gái vừa mới lên xe đã biến mất. Tài xế giật mình, tâm tình cả kinh, trước giờ vẫn chưa từng gặp quỉ, hôm nay lại bị ma trêu, vội đạp phanh xe thắng gấp.
Sau đó, tài xế quay đầu nhìn lại ghế sau, lại bất chợt thấy cô gái nọ mặt mũi máu me nhô lên vỗ vai mình, anh ta kêu to.
Cô gái lúc này mới mở miệng:
- Tài xế tiên sinh, anh bị sao vậy? Ban nãy tôi mới cúi xuống buộc dây giày thì anh thắng gấp làm gì, nhìn xem, máu mũi cũng chảy rồi.