Định reset á, đọc thử cái này.
Mình không viết bài này, mà chỉ tình cờ đọc được trên Reddit cách đây vài năm, thấy thú vị nên lưu lại nhưng đến giờ mới có chút nhã...
Mình không viết bài này, mà chỉ tình cờ đọc được trên Reddit cách đây vài năm, thấy thú vị nên lưu lại nhưng đến giờ mới có chút nhã hứng dịch rồi đăng lên đây (cho những ai mới nghe đến Reddit lần đầu thì ngắn gọn, đây là một siêu diễn đàn, cập nhật và bàn luận sâu về hầu như tất cả mọi chủ đề, không có bất kỳ cấm kỵ nào).
Thật ra nó thậm chí còn không phải là một bài viết mà chỉ là một bình luận, của một bình luận khác, của một bình luận chính cho bài đăng chính về một cây cầu tai tiếng ở Hàn Quốc. Trong khi các thành viên khác sôi nổi xoay quanh chi tiết lạ lùng của bài viết chính là mặc dù chính phủ tìm mọi cách giảm số lượng người chọn chấm dứt đời mình trên cây cầu này bằng cách đặt các bảng lời hay ý đẹp về cuộc sống nhưng sau đó số lượng lại càng tăng mạnh hơn, thì lẩn khuất giữa các bình luận là một câu trả lời ráo hoảnh dài ngoằng, kiểu như một bức thư gửi những ai có ý định nhảy:
"Cuộc đời là vô nghĩa và vô mục đích, chẳng có mục tiêu cố định nào để đạt đến cả. Chúng ta thật ra chỉ toàn tự đánh lạc hướng bản thân khỏi sự thật hiển nhiên là tất cả đều sẽ chết. Kiểu như toàn bộ là một trò chơi điện tử khổng lồ không hề có cốt truyện chính, mà chỉ gồm vô số các nhiệm vụ phụ để làm việc ngẫu nhiên cho nhau và kiếm đủ tiền tồn tại cho đến khi về hưu.
Có thể về hưu chính là mục tiêu chính chăng? Nhưng khi già yếu rồi có làm được những điều mà trước kia từng làm một cách dễ dàng nữa đâu? Nhưng rốt cuộc ngay cả vậy thì có nghĩa lý gì khi làm việc quần quật gần như cả đời chỉ để có vài năm nghỉ ngơi?
Vậy thì có thể lập gia đình mới là mục đích cuối cùng? Đó là bản năng của loài người để di truyền bộ gen và dòng máu mình đến các thế hệ sau. Nhưng nó vẫn rất khá vô nghĩa vì sinh con đẻ cái chả phải thành tựu gì kinh khủng. Nhìn quanh đi, ai chả làm được! Rồi có con có cái xong thì sao? Rồi thế hệ nối tiếp lại phải tiếp tục sống cuộc đời vô nghĩa này thôi.
Thế còn việc để lại di sản nào đó cho hậu thế? Lưu lại dấu vết của mình trên thế gian, xây nên thứ gì đó tồn tại với thời gian để chắc ăn rằng ai sau này nhìn thấy cũng nhớ tới tên mình. Nhưng mà tại sao chứ? Rốt cuộc rồi bạn cũng chết mà? Mà chết thì có còn tận hưởng được sự vinh quang này nữa đâu nếu não đã dừng hoạt động chứ.
Và ngay cả hậu duệ và di sản của bạn có tồn tại đến hàng tỷ năm sau đi nữa, thì sao? Trái đất cũng còn ở được nữa đâu vì Mặt trời cũng sẽ tiêu diệt nó sau vài tỷ năm nữa. Những thứ bạn cố gắng xây dựng nên cũng tan tành cát bụi cả thôi.
Thế còn chuyện "được lên thiên đường" hay bất cứ thứ gì nghe tương tự vậy? Tất cả đều là xạo chó. Thiên thần không tồn tại. Ma không tồn tại. Kiếp sau không tồn tại. Ai thuộc hệ duy tâm chắc hẳn không thể chấp nhận sự thật này nhưng rõ ràng vật lý chứng minh chẳng có chút căn cứ nào để những thứ như vậy có thật cả. Tất cả đều được người này người nọ bịa ra trong nỗ lực gán cho cuộc sống này một ý nghĩa nào đó. Mà thực sự, cũng tại họ nhận ra đời này quả thực là vô vị vô nghĩa nên mới làm vậy thôi.
Vậy đấy, đó là lý do bạn chẳng có mắc mớ gì phải đi nhảy cầu vì ai đó hay vì chuyện này nọ kia. Đời này coi như thua ư, ngay từ đầu có gì đâu để mà thua? Xã hội tự hô hào dán nhãn thành công là khi đạt được điều này việc nọ nhưng bản chất ai mà chả hoang mang lang thang vô định như nhau, chẳng ai biết cái quái gì về cái vũ trụ này để tự đặt ra luật cả.
Rõ ràng rồi đấy, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Muốn nhảy thì nhảy đi, vì đã muốn thì làm thôi. Nhưng đừng vì thất tình, thi rớt, mất việc hay bất kỳ điều gì khác. Về tổng thể, con nhỏ đó chả quan trọng, mấy cái điểm số đó cũng chả có nghĩa lý gì và cả cái việc làm đó nữa.
Nghe thoạt thì hơi buồn vì nhận thức được cuộc đời vô vi vô nghĩa thế nào nhưng lại cực hay ho ở chỗ vì thế bạn có toàn quyền làm bất cứ điều gì và trở thành bất cứ ai mình muốn.
Thế rốt cuộc có nhảy hay không đây? Còn nguyên hàng dài đang chờ kìa."

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất