Tình yêu đơn giản chỉ là những cái ôm ấm áp , những nụ hôn ngọt ngào , những lời an ủi động viên , dù có lúc hơi thô bạo nhưng nó vẫn đủ để sưởi ấm trái tim ta .
Nếu tình yêu ấy chỉ được một thời gian ngắn rồi lại chia xa thì nó không xứng đáng được gọi là tình yêu .
Tình yêu sẽ đến bất cứ lúc nào , có thể nó sẽ đến vào một vài năm , thậm chí là vài thập kỷ , cũng có thể nó sẽ đến vào ngày mai , bạn không thể biết được khi nào bạn tìm thấy cho mình một người tri kỷ để có thể ở bên bạn đến cuối con đường .
Người đó không phải do bạn quyết định , không phải do cha mẹ bạn quyết định , không ai quyết định cả , cũng chính vì thế , không ai có thể biết rằng ngày mai bạn sẽ làm quen và mở lời yêu thương với ai .
Bất kỳ lúc nào , bạn cũng có thể cảm giác người ấy đang rất gần bạn . Hai người có thể có cảm giác ấy qua chuyến dã ngoại của lớp , tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê , hoặc đơn giản hơn , đó chỉ là một ánh nhìn lướt qua giữa hai con người hoàn toàn xa lạ . Chấm thoát một thời gian thôi , hai con người ấy giờ đã là người một nhà , cùng có cho mình vài đứa bé đáng yêu , dí dỏm , tinh nghịch . Chớp mắt cái thôi , cả hai giờ đã mua một căn nhà gỗ nhỏ cạnh cánh đồng cỏ xanh ngan ngát , tận hưởng tuổi già cùng người thương , nhấm nháp tách cà phê ấm nóng ngọt nhè nhẹ trước những luồng gió thoang thoảng làm bay những sợi tóc đã bạc màu . Những người con giờ cũng đã thành đạt , trở thành người có ích cho gia đình , cho xã hội ngoài kia .
Tình yêu có thể đến lúc bạn khó khăn nhất , có thể đến lúc bạn thành đạt nhất , bất cứ lúc nào . Bạn không có quyền quyết định thời gian nó đến và đi .
Trên cuộc đời này , bạn có thể làm quen với rất nhiều người khác nhau . Nhưng tôi biết , bạn biết , tất cả mọi người cũng biết rằng , người sẵn sàng ở bên bạn , sẵn sàng yêu thương bạn đến cuối cuộc đời chỉ có một và duy nhất một mà thôi .