Anh A vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ ngắn. Cỗ máy thời gian anh đã hoàn thành, anh ngồi vào miếng đệm tròn anh cắt ra từ chiếc ghế cũ mà anh mua từ hồi anh mới thuê phòng trọ. Anh vừa nhớ lại về khoảng thời gian học sinh khi mà những buổi chiều anh và đứa bạn nằm đọc truyện, đạp xe cùng nhau đi mua truyện mà không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Anh quay những con số như trên ổ khóa va ly về ngày D tháng E năm F. Anh vẫn còn đang lơ mơ và không tập trung, anh đã có một giấc ngủ ngon. Anh gắng tỉnh táo và nhìn vào chiếc đồng hồ cơ cũ kỹ trầy xước hết mặt, nó hiện 12h kém 15. Anh dọn sơ mấy mảnh giấy A4 rải rác về thiết kế máy thời gian, anh cất chúng vào ngăn bàn. Anh mở cửa ra, tắt đèn và đi xuống tầng dưới. Anh vừa dắt chiếc xe wave mà ba mẹ đã gửi vào cho anh từ hồi anh còn học đại học vừa nghĩ về bài hát nhộn nhịp gì đó. Anh chạy đến quán ăn trưa quen thuộc. Vẫn là các món cũ như cá rô chiên, thịt kho trứng, thịt kho măn, cá kho tộ, lạp xưởng. Trưa qua mình ăn thịt kho trứng rồi, chắc hôm nay ăn cá rô chiên vậy. Tôi vừa ngồi ăn dĩa cá chiên vừa nghĩ về việc làm chiều nay, mua cuộn băng keo đưa qua cho nhỏ bạn, học thêm tiếng anh chắc tầm 3h là về, sau đó chắc là ghé quán net chơi thôi. Tôi thanh toán tiền rồi ngồi lên chiếc xe đạp thẳng đến nhà cô E. Tôi vừa đến kịp giờ học. Bữa sau cô bận gì nên lớp K học chung với lớp tôi luôn. Bình thường với 4 cái bàn dài thì rộng rãi nhưng với 2 lớp thì nó khá là chật. Tôi ngồi kế bạn I. Nhỏ xinh ơi là xinh, mùi thơm thoang thoảng thật có thể cười ngất đi được. Tôi không dám nhìn nhỏ chăm chú, chỉ lâu lâu giả vờ nhìn qua xem ngoài đường đang chạy xe gì. Tôi và nhỏ ngồi sát rạt, đùi tôi kế bên đùi nhỏ, tôi có thể cảm nhận được luôn đấy. Dù lúc sau có khoảng trống tôi cũng ko nhích ra và nhỏ cũng thế. Cô thì đang giảng và giao bài tập về các thì cho cả nhóm làm. Tôi và nhỏ cũng tập trung làm bài, ngón út nhỏ chạm ngón út chân tôi, tôi lại lấy ngón út chân tôi đè lại chân nhỏ. Đến khi tôi cảm thấy tê chân thì buổi học cũng đã kết thúc, buổi học có thể nói là thật sự quá ngắn ngủi. Tôi ghé quán nét chơi game rồi về lại nhà, ba tôi vẫn đang châm cứu cho khách, mẹ tôi thì vừa hốt thuốc xuống. Tôi tắm rửa rồi thì ngồi lướt cái remote TV kiếm kênh nào chiếu phim hay thế giới động vật hay chương trình gì hay hay. Sau đó thì ăn cơm rồi tôi làm bài hóa, có môn Lý nữa rồi còn phải học thuộc sử nữa chứ, nó dài ơi là dài. Trong đầu thì học thuộc hết mà cứ phải nhắc chữ cái đầu mới đọc được. Đi ngủ cho lành, lỡ có bị kiểm tra nhờ cô nhắc chữ đầu quá. Và rồi.... sau đó.... tôi đã giật mình với một giấc mơ rất đáng sợ. (còn tiếp...)