First of all, xin tự giới thiệu mình là 1 chàng trai kỹ thuật với thời gian đi làm từ 2-3 năm trong môi trường kỹ thuật. Nhân 1 ngày "mây mù giăng kín lối" bản thân muốn chia sẻ thêm 1 chút về ngành nghề khô khan và máy móc này...
Xây dựng là 1 lĩnh vực đặc thù và cơ bản của đất nước, từ cái tên đã nói lên tất cả. Nhìn chung bản thân mình thấy có thể chia ra làm 3 nhóm công việc: 1. Kỹ thuật công trường hoặc giám sát xd: đặc thù là công trình ở đâu, kỹ thuật ở đó => xa nhà đến 1 nơi hoang vu, hẻo lánh, không điện nước là khá bình thường => Độ vất vả thì thôi rồi; nhớ nhà, nhớ vk, thương con, nhìn lại bản thân sau 1 2 công trình hoàn thành, lại cắp hồ sơ tìm kiếm công trình khác :( 
Nên bạn nào muốn tham gia phải xác định rõ độ vất vả, cẩn thận 1 chút thông tin cty, tránh trường hợp nợ lương, chế độ kém lại kẹt giữa đường
2. Tư vấn thiết kế - quản lý hồ sơ: vị trí làm việc thường cố định văn phòng công sở => điều hòa, máy lạnh, lao động đầu óc nhiều. Sẽ phải tìm hiểu thêm tiêu chuẩn, quy chuẩn, các bài toán đc đưa về đây để tìm lời giải => phù hợp với cá nhân "mọt sách", ngại va chạm quá nhiều.
3. Ban quản lý hoặc làm cho chủ đầu tư... cái này chắc phải có kinh nhiệm nhiều vì mình cũng chưa đc va nhưng là vị trí nhắm đến do là miền đất hứa... lương thưởng, được làm quản lý.
4.5.6... Nhiều lắm =)) that's cú lừa!
Viết đến đây cũng kha khá, bản thân mình theo phương án số 2 từ khi ra trường, đang tính sẽ có những bước chuyển năm tới để giàu vốn sống hơn. Chào thân ái và quyết thắng ^^
P/s: Giờ này ngồi vp mà đọc những bài viết tớ đoán tâm trạng đều là hồi hộp đợi "ting ting"... các bạn đọc thêm bài viết chia sẻ thuế thu nhập này cho bớt vui =)))