Mùa giải V League 2017 đã khép lại một cách không thể kịch tính và tuyệt vời hơn cho CLB Quảng Nam và họ cũng có bước chạy đà hoàn hảo cho mùa giải mới khi vượt qua SLNA ở trận tranh Siêu Cup QG 2018. Nói đến thành công của CLB Quảng Nam năm 2017, bên cạnh sự xuất sắc của HLV Hoàng Văn Phúc, sự ổn định của các cầu thủ cùng với các đối thủ liên tục hụt hơi ở các thời điểm quan trọng thì sẽ là thiếu sót cực lớn nếu không nhắc đến Đinh Thanh Trung-đội trưởng CLB. Nói Quảng Nam là “đội bóng một người” thì không đúng khi vẫn còn đó những Claudecir, Đại Dương hay Minh Tuấn nhưng quả thật Thanh Trung chính là cánh chim đầu đàn cho những thành công của đội bóng này.
 Thanh Trung sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hà Tĩnh, cuộc sống nơi ven biển vốn đã khó khăn lại thêm thử thách cho chàng trai sinh năm 1988 khi anh sớm mồ côi cha khi mới 10 tuổi. Gạt nỗi đau gia đình, Trung cố gắng tìm niềm vui và xây dựng niềm tin với trái bóng tròn. Năm 16 tuổi, anh là trụ cột của đội U18 Hà Tĩnh và cùng đội trẻ quê nhà lọt vào trận chung kết U18 Quốc Gia và được gọi lên U17 Quốc Gia sau đó ít lâu. Dù cho những khó khăn khi gắn với nghiệp thể thao đã suýt nữa khiến Thanh Trung từ bỏ bóng đá nhưng rồi với sự động viên, ủng hộ từ gia đình, các HLV mà Thanh Trung đã tiếp tục gắn bó với trái bóng, thành quả cho những nỗ lực ấy là một vị trí trong đội hình Hòa Phát Hà Nội, nơi tài năng của anh được phát triển tột bậc. Sau 4 năm cùng bao biến cố với Hòa Phát HN, năm 2011, tập đoàn Hòa Phát bất ngờ bỏ bóng đá, Thanh Trung chơi mờ nhạt trong đội hình CLB Hà Nội của bầu Kiên, trước khi kí hợp đồng với Quảng Nam. Khi ấy, Quảng Nam vẫn còn chơi ở hạng Nhất, và sau những thành công ban đầu, Thanh Trung hoàn toàn có thể chơi cho những CLB ở V League, nhưng rồi, cái duyên đưa chàng trai này tới với xứ Quảng, cùng HLV Hoàng Văn Phúc. 5 năm thi đấu cho Quảng Nam chưa khi nào là dễ dàng với Trung, nhưng rồi Thanh Trung và CLB đã thăng hạng, từ giải Hạng Nhất, lên V League, rồi từ hạng 8 V League, lên hạng 5, sau đó là vô địch. Mùa giải 2017, Thanh Trung có 10 bàn, 9 kiến tạo, con số quá tốt với một tiền vệ, trong đó hattrick vào lưới Quảng Ninh đã cho ta thấy những phẩm chất tốt nhất của tiền vệ này: đơn giản, hiệu quả và đẳng cấp. Phần thưởng cho những thành tích đó của tiền vệ sinh năm 1988 là Quả bóng vàng Việt Nam 2017, phần thưởng rất xứng đáng cho những đóng góp của anh.
 Sự nghiệp của Đinh Thanh Trung đầy biến cố, và mối duyên giữa Trung với ĐTQG cũng chẳng đơn giản gì. Năm 2010, Đinh Thanh Trung có mặt trong đội hình ĐTVN dự AFF Cup, nhưng cả năm ấy anh chỉ có 1 lần khoác áo ĐTQG. Mãi tới sau AFF Cup 2014, Thanh Trung mới có mặt thường xuyên hơn trong màu áo tuyển và hiện tại anh đang là đội phó ĐTQG Việt Nam. Nhiều người tiếc cho Thanh Trung, vì anh sinh ra không đúng thời. Cùng sinh năm 1988 như Trung, cũng có vóc người nhỏ, thuận chân trái, và cũng từng là “quân bầu Kiên” nhưng rõ ràng Thành Lương được người ta biết đến nhiều hơn hẳn, người ta yêu Thành Lương bởi cái “dị”, cái khéo léo cùng một chút bụi, một nét phủi của tiền vệ này, trong khi đó Đinh Thanh Trung thì tạo nên hình ảnh bản thân bởi nét giản dị, lặng thầm, đơn giản của tiền vệ người Hà Tĩnh. Khi Thanh Trung ở đỉnh cao phong độ, cũng là lúc Thành Lương có một vị trí khá ổn định ở ĐTQG, và khi anh được trao băng đội phó ĐTQG cùng một vị trí chắc chắn hơn, lại là lúc anh bắt đầu bước vào sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Thanh Trung có thể coi như dấu gạch nối cho 2 thế hệ của bóng đá VN. Thế hệ trước của Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật với thế hệ sau của những Ngọc Hải, Văn Lâm và đặc biệt là những tài năng trẻ rất tài năng như Quang Hải, Xuân Trường, Tiến Dũng. Giữa thời đại mà truyền thông có thể ảnh hưởng tới phong độ của cầu thủ bởi những vấn đề chuyên môn và không chuyên môn (Công Phượng and Hòa Minzy) thì Thanh Trung may mắn (có lẽ là vậy) đứng dưới những con sóng vồ vập nơi dư luận, anh dành nhiều thời gian cho gia đình và như lời cầu thủ này chia sẻ: “Tôi là người đơn giản, chỉ muốn làm cầu thủ giỏi, không có trau chuốt bản thân để làm người nổi tiếng. Ai cũng có mục tiêu trong sự nghiệp, nhưng suy cho cùng cầu thủ cũng chỉ là nghề để kiếm tiền, phục vụ bản thân. Ở đây, tôi đang rất hạnh phúc, được hạnh phúc, được thỏa mãn quá nhiều thứ thì việc gì phải thay đổi môi trường”.
 Không lâu nữa, V League sẽ trở lại với những trận cầu đáng chờ đợi, Quảng Nam chắc chắc sẽ muốn vượt qua những khó khăn chất chồng để bảo vệ ngôi vô địch, và phong độ ở giải VĐQG sẽ quyết định một suất trong đội hình dự AFF Cup cuối năm, Thanh Trung chắc chắn sẽ không bỏ lỡ những ngày tháng đỉnh cao còn lại trong sự nghiệp. Qua bao khó khăn, giông bão của đời cầu thủ, Thanh Trung vẫn âm thầm vượt qua, vẫn nỗ lực từng ngày để ngày càng xuất sắc hơn. Với Đinh Thanh Trung, anh là cầu thủ đá bóng , và bóng đá với anh là lẽ sống.