Xin chào mọi người, cũng một đợt lâu rồi mình không chia sẻ gì thêm. Nhân dịp kì nghỉ lễ, mình có thêm chút thời gian để nhìn nhận lại một số mục tiêu cá nhân và cũng như bài học rút ra trên con đường này.Quay trở lại tiêu đề, chia sẻ với mọi người là hiện giờ mình đang học tiếng Nhật.
Đây là ngoại ngữ thứ hai của mình, bên cạnh tiếng Anh, và cũng là ngôn ngữ mình yêu thích rất nhiều. Kể sơ qua chút là mình mới bắt đầu học N5 gần đây và học theo lớp nhóm nhỏ. Mình cũng đã có một số góc nhìn trong quá trình học tiếng Nhật, và cũng khá là hay ho khi biết thêm một số thứ ngoài kia cửa sổ:1. Học ngoại ngữ không giới hạn bất kỳ độ tuổi nàoĐây là điều đầu tiên mình nhận ra khi bước vào lớp học. Lúc đầu mình nghĩ các classmate sẽ xấp xỉ tuổi mình, nhưng không, từ các cô cậu bé mới học cấp 1 đến những người đi làm. Mình vẫn còn nhớ thời trước, việc học ngoại ngữ khác tiếng Anh còn khá ít (trừ những bạn học chuyên hoặc có định hướng ra quốc gia không nói tiếng Anh) mà tiếng Anh cũng chỉ học vì là môn bắt buộc hoặc các lý do bên ngoài khác. Nhưng hiện giờ mình thấy việc học ngoại ngữ bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận được và làm được. Các classmate trong lớp mình học, có những người học vì định hướng cá nhân, cũng có những người học vì yêu thích nữa! Điều này làm mình khá là vui khi mọi người dù đi trên con đường khác nhau, nhưng bằng cách nào đó, vì mục tiêu tương đồng, hoặc dự định giống nhau, thì chúng ta sẽ gặp nhau.2. Việc học cũng là hành trình tìm kiếm niềm vuiThật ra mình nghĩ việc này một phần phụ thuộc vào lý do tại sao chúng ta lại quyết định học cái gì đó. Như mình đã chia sẻ ở trên, mình học vì mình yêu thích ngôn ngữ này. Mỗi lần mình học thêm từ mới, ngữ pháp mới,… mình xem anime mình lại hiểu thêm được chút.
 Ngoài ra, hiện giờ mình dành khá nhiều thời gian cho công việc, nên việc học một cái mới giúp mình cân bằng cuộc sống cá nhân hơn và đỡ stress hơn.3. Học ngoại ngữ để thấy ngôn ngữ thật phong phú. Điều này mình nhận ra khi học bảng chữ cái Katakana. Các từ viết bằng Katakana hầu như là từ mượn. Một số từ mượn có nguồn gốc từ tiếng Anh nên thỉnh thoảng chưa nhớ nghĩa của từ đó, nhưng vì đọc gần giống tiếng Anh nên mình cũng đoán được nghĩa đúng. 
Và ngược lại, có một số từ tiếng Anh mình chưa biết nhưng vì tiếng Nhật có một số từ mượn như vậy nên lại biết được cả hai. Đây cũng là insight nho nhỏ thôi nhưng khá là vui khi nhìn thấy được sự đa dạng của ngôn ngữ. Mình nghĩ ngôn ngữ là một trong những hình thức của văn hoá, sự phong phú này cũng từ sự giao thoa của các nền văn hoá.Túm lại, mình viết bài này để chia sẻ chút quan điểm của mình về việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Nhật nói riêng. Mình chưa thể chia sẻ các tip hoặc cách học được vì mình chưa đủ kinh nghiệm cho việc đấy.
Hi vọng bài viết nhỏ này đem lại thêm góc nhìn cho mọi người :>