là viết văn
Mình sẽ đi khắp nơi.  
Lúc đó mình chết rồi nên mình sẽ không cần dùng tiền để đi lại cũng như ăn uống ngủ nghỉ. Khá tiện. Mình sẽ thoải mái đi ké máy bay vòng quanh thế giới.  Mình không biết liệu chết đi có thể có pháp thuật hay không nhưng mình tin rằng sau khi chết con người vẫn không hết yếu đuối .  Mình sẽ đi gặp gỡ kết bạn với những người lạ cũng đã chết như mình và cùng nghe câu chuyện về cuộc đời của họ. Mình luôn ước mơ được làm như thế. 
Mình giỏi nhất là nghe và mình muốn thực hiện điều này. 
Mình sẽ viết thật nhiều và đi kể cho tất cả linh hồn nào muốn nghe mình kể.
Mình cảm giác cuộc sống sau khi chết của mình thật hạnh phúc nếu được làm những việc này. Mình không còn giống lúc sống.  
Nhưng mình vẫn còn băn khoăn 
Không biết khi chết đi thì có thể viết được không nhỉ? Chắc cũng sẽ có thứ gì đó mà linh hồn dùng để ghi chép lại chứ nhỉ? Hay như ở đây người ta đốt để gửi cho người chết ấy, nếu vậy mình muốn được đốt 1 quyển tập và vài cây bút.  
Mình luôn nghĩ rằng cái chết sẽ dẫn đến một ý niệm mới. Có thể là được đầu thai luân hồi, có thể là được đến một thế giới mới, một hành tinh mới. Có thể chết chỉ là chết. Có thể chết là thức dậy sau 1 giấc mơ dài. Nhiều lắm. .
Mình tò mò về vũ trụ và ám ảnh về nó Hệt như cái chết vậy...













Kết thúc cuộc trò chuyện
hmmm vài chia sẻ đầu tiên trên Spiderum




Nhập tin nhắn...