Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng biết về lõi Trái Đất
Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó nó nguội ngắt ? Vậy hãy cùng khám phá với mình nhé !
Nguồn : what if
Sâu bên dưới mặt đất ta đang sống, ở đó có một quả bóng kim loại vô cùng nóng, nóng bỏng hơn mấy em Tây. Thậm chí còn "cháy bỏng" hơn Mặt Trời to bự nữa
Nó được bao phủ bởi một khối lượng lớn kim loại lỏng nóng chảy. Bạn có tưởng tượng được không ? Điều đó bằng với 1.000.000.000.000 ( một nghìn tỉ ) cốc cà phê mỗi giờ, tương đương mỗi người trên quả Đất này phải uống 100 cốc

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó bỗng lạnh dần đi ?

Sơ lược về lõi Trái Đất

Kể từ khi được hình thành, lõi TĐ đang nguội dần đi. Nhưng nó vẫn rất nóng,
khoảng 6000*C ( 10,800*F). Tất nhiên, chẳng có ai từng đặt chân tới đó, và các bạn cũng thừa biết lí do rồi đúng không ?


Vậy nên nếu nó nguội đi, chắc hẳn chúng ta sẽ xuống thực địa để đính chính những đồn đoán về nó. Có nhiều thứ trên TĐ tạo thành 1 hành tinh mang sự sống. Từ trường Trái Đất là một trong số ấy


Nó bảo vệ ta khỏi những bức xạ không gian, các hạt linh tinh, thiên thạch, các vụ nổ mìn thường xuyên từ mặt Trời

Từ trường hoạt động như một cái khiên và làm lệch hướng những thứ nguy hiểm ngoài vũ trụ. Bằng cách ấy, không có luồng gió sao nào có thể thâm nhập vào bầu khí quyển của ta. 
Đọc đến đây hẳn bạn đang nghĩ: Hình như hơi xa chủ đề rồi à nha. Định quăng clickbait à ?

Trái Đất như là 1 củ hành tây sắc miếng
Thật ra không hẳn, vì từ trường thật ra được tách từ lõi TĐ. Vì TĐ không ngừng quay, 2 phần của lõi : phần cứng bên trong cùng và phần lỏng bên ngoài. 2 phần này chuyển động với tốc độ không giống nhau, điều đó làm phân ra các hướng điện từ khác nhau. Những hướng này chính là từ trường của chúng ta

Và nếu TĐ nguội đi, sẽ không còn bất kì hướng điện nào cả, chúng ta sẽ mất đi từ trường. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ hơn cả :
Giọng hát của Chi Pu
Hay
Mặt mộc của Jessica ( Girls' Generation )
Thôi trở lại vấn đề chính đi không ngắm idol nữa. Bởi vì không có từ trường tức không khí quyển. Mà nếu không có khí quyển thì...nói tóm lại là TĐ thân yêu của chúng ta sẽ y chang Sao Hỏa

Thôi chắc lúc ấy bạn cũng chẳng cần tập thở đâu. Vì bạn và tôi thậm chí còn không thể thở nếu thiếu đi một bộ đồ đúng chất phi hành gia ( ước mơ bao nhiêu người) và mặt nạ ôxi

Bởi vì phần lõi TĐ lạnh ngắt thì không thể làm ấm đá, hơi nước và một số thứ khác "dính" trên TĐ nữa. Lúc này TĐ sẽ tự bị làm lạnh. 

Các hoạt động địa chất khác sẽ ngừng lại, ví dụ như người dân Nhật sẽ không phải sợ núi lửa, động đất nữa ( lúc ấy chết hết rồi khỏi phải sợ ), đùa thôi kaka.  
Sakurajima đã từng là một hòn đảo, nhưng núi lửa đã nổ ra với rất nhiều dung nham vào tháng 1 năm 1914
Giờ thì mình sẽ mô phỏng cuộc sống lí tưởng trên sao Hỏa nhé
Bạn biết đấy, lúc phát hiện ra chắc chúng ta sẽ có đủ thời gian để " chuồn" lẹ, thu dọn nhanh hành lí và nhảy lên tàu vũ trụ. Còn cả đống người còn lại ( chắc có mình nữa ) thì sẽ chết thôi chứ biết làm sao .
Đó , câu trả lời đầu bài đã được trả lời rồi
Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây