Điều gì định hình nên một con người?
Hey, đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì định hình nên một con người, khi bạn nhìn những vĩ nhân ở bên ngoài chia sẻ về những ước mơ và...
Hey, đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì định hình nên một con người, khi bạn nhìn những vĩ nhân ở bên ngoài chia sẻ về những ước mơ và hoài bão to lớn của họ, sau đó nhìn lại mình và nhận ra ước mơ của mình quá bé, không đáng là bao và cảm thấy xấu hổ về điều đó. Vậy, có nên như thế không? Liệu việc suy nghĩ lớn, "mơ lớn" như lời dạy của cuốn sách self-help có giúp bạn trở nên vĩ đại.
Như tiêu đề bài viết, đó luôn là điều mình thắc mắc bấy lâu nay, gần đây, thậm chí những sự phiền phức của suy nghĩ đó còn tăng lên. Hồi trước, mình luôn nghĩ rằng, những con người tài giỏi ngoài kia, họ tài giỏi bởi vì họ có những "suy nghĩ" lớn, tức là "suy nghĩ" của họ có trước và luôn cố định trong đầu, và họ chỉ việc cứ "tằng tằng" về đích thôi. Còn những người như chúng ta, có thể là mình, mà cũng có thể là bạn, nếu chúng ta đang mơ hồ, không biết con đường đi hiện tại sẽ như thế nào, dẫn đến đâu, chúng ta là những kẻ yếu kém và vô dụng??
Nhưng, liệu điều đó có đúng không?
Cho đến hiện tại, mình tin rằng, nó không hẳn là đúng. Mình không nghĩ rằng, chỉ cần có một suy nghĩ đúng đắn là đã có thể tiến bộ và đi lên trong cuộc sống, nó là chưa đủ. Thực chất, bạn phải hiểu rằng, suy nghĩ không quan trọng đến mức độ đấy, cái thực sự quan trọng là "hành động" của bạn dẫn đến suy nghĩ đấy. Để mình lấy một ví dụ, trước khi đi từ điểm A đến điểm E, bạn cần đi qua B, C, D. Nhưng bây giờ, khi bạn đang ở A và có một thằng ất ơ nào đó bảo là "ê thôi qua E luôn đi vì điểm cuối của mày ở đó", thế liệu có ý nghĩa không? Mình tin rằng nó không hề có ý nghĩa gì cả, thực sự là điểm đến không quan trọng đến mức đấy, quan trọng là sự tích lũy về "hành động" của bạn tạo thành "bản năng" trong quãng đường từ A đến E, điều đấy mới thực sự quan trọng. Thực chất, trong cuộc sống, cái chúng ta cần là tích lũy về mặt hành động, không phải là suy nghĩ, ý mình đây là "hành động" cần đi trước, "suy nghĩ" chỉ có ý nghĩa khi mà "hành động" trước đó của bạn được thiết lập và bạn đã quen với điều đó. Lấy thêm một ví dụ này, khi bạn làm được một việc, dù dễ đến đâu, thế đó là nhờ "suy nghĩ" hay "hành động" của bạn?
(Hơi dài, có lẽ mình sẽ viết tiếp ở phần sau)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất