Điểu Sư vs Kim Sí Điểu
Gripen ( tiếng Thụy Điển - tiếng anh là Griffin) là một linh vật huyền thoại tuyệt đẹp và uy dũng.
Gripen ( tiếng Thụy Điển - tiếng anh là Griffin) là một linh vật huyền thoại tuyệt đẹp và uy dũng. Nó có đầu và cánh đại bàng, thân sư tử, tên được dịch ra tiếng Hán Việt là "Điểu Sư". Điểu Sư là niềm cảm hứng bất tận trong văn hóa phương tây, từ văn học đến âm nhạc và phim ảnh. Chính JK.Rowling khi sáng tạo ra kiệt tác Harry Porter đã mượn cảm hứng từ Gripen để phóng tác nên nhà Gryffindor, bà đã chơi chữ khi ghép chữ Griffin và chữ D'or (tiếng Pháp nghĩa tương đương Golden) để thành tên Gryffindor với hàm nghĩa là Kim Điểu Sư, chỉ có khó hiểu là biểu tượng của nhà Gryffindor lại là đầu một con sư tử, khác xa cái tên tuyệt đẹp của họ.
Trong văn hóa Hindu có một sinh vật cũng huyền thoại tuyệt đẹp và biết bay như Gripen, đó là Garuda ( Hán Việt - Kim Sí Điểu). Sinh vật này là chim thần khổng lồ nửa người nửa chim (mỏ đại bàng, móng vuốt sắc nhọn, có cánh lớn, nhưng thân hình vạm vỡ như người). Garuda là vật cưỡi của thần Vishnu – 1 trong 3 vị thần tối cao của đạo Hindu, con Garuda này có một kẻ thù không đội trời chung là con rắn Naga nhiều đầu và khi đánh nhau thì Garuda chưa thua Naga lần nào, nó nhai Naga như gà mổ giun. Ở các quốc gia có ảnh hưởng văn hóa Hindu thì hình tượng Garuda thường là tượng trưng cho sức mạnh quân sự, quyền lực của hoàng gia và sự bảo vệ khỏi kẻ thù. Vì ý nghĩa đó nên các kiến trúc chùa chiền cung điện tại các quốc gia này thì có tượng Garuda tại các phần cột nâng đỡ mái, trái nghịch với con rắn Naga thường nằm ở vị trí tay vịn bậc thang dưới đất.
Ở Đông Nam Á có rất nhiều quốc gia nằm trong vùng ảnh hưởng của văn hóa Hindu và một trong số đó sở hữu riêng cho mình một đội Điểu Sư tên mã JAS 39. Trong không khí hân hoan của lễ khai mạc Seagames 33, khi anh em Việt Nam đang nghe say sưa bản gốc bài “Vì đôi ta là của nhau” của anh Ưng Hoàng Phúc ngũ hổ tướng thì đội Gripen JAS 39 này vừa xuất kích đập một quốc gia có Garuda đứng trên gác mái một trận tàn canh khói lửa. Bên kia với thế mạnh sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác phô diễn sức mạnh quân đội hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không thấy con Garuda nào lên tiếp Gripen. Thuyết âm mưu cho rằng họ đang ém quân chờ Điểu Sư mỏi cánh là lượm. Hôm qua là mốc thời gian đáng ghi nhận của Điểu Sư khi lần đầu tiên bay chiến đấu trên bầu trời Đông Nam Á, tuy có hơi buồn là tìm mỏi mắt không thấy đối thủ xứng tầm. *Hình minh họa là con Điểu Sư mang tên JAS 39, tuyệt đẹp và uy dũng vô song. Mình đặc biệt thích con này, và sự kiện nó xuất kích đánh nhau thực chiến tại Đông Nam Á khó mà bỏ qua được, phải biên mấy dòng….
Ở Đông Nam Á có rất nhiều quốc gia nằm trong vùng ảnh hưởng của văn hóa Hindu và một trong số đó sở hữu riêng cho mình một đội Điểu Sư tên mã JAS 39. Trong không khí hân hoan của lễ khai mạc Seagames 33, khi anh em Việt Nam đang nghe say sưa bản gốc bài “Vì đôi ta là của nhau” của anh Ưng Hoàng Phúc ngũ hổ tướng thì đội Gripen JAS 39 này vừa xuất kích đập một quốc gia có Garuda đứng trên gác mái một trận tàn canh khói lửa. Bên kia với thế mạnh sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác phô diễn sức mạnh quân đội hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không thấy con Garuda nào lên tiếp Gripen. Thuyết âm mưu cho rằng họ đang ém quân chờ Điểu Sư mỏi cánh là lượm. Hôm qua là mốc thời gian đáng ghi nhận của Điểu Sư khi lần đầu tiên bay chiến đấu trên bầu trời Đông Nam Á, tuy có hơi buồn là tìm mỏi mắt không thấy đối thủ xứng tầm. *Hình minh họa là con Điểu Sư mang tên JAS 39, tuyệt đẹp và uy dũng vô song. Mình đặc biệt thích con này, và sự kiện nó xuất kích đánh nhau thực chiến tại Đông Nam Á khó mà bỏ qua được, phải biên mấy dòng….


Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

