Diễn đàn thời cũ, hoài niệm về sự riêng tư
Spiderum đem lại cho mình cảm giác này. ...
Spiderum đem lại cho mình cảm giác này.
Chứ không như viết trển facebook, cái cảm giác tất cả những gì mình viết bị phơi bày cho thiên hạ hết. Mà thiên hạ là cả những người không quan tâm.
Là người thích viết, một nhu cầu rõ ràng là mình cần có độc giả. Viết mình mình đọc thì buồn lắm.
Nhưng mình không muốn viết trên facebook vì không xây dựng được cái audience match với suy nghĩ của mình. Cũng như không muốn một mảnh nhỏ trong thứ mình nghĩ. Khiến người đọc được quay lại đánh giá toàn bộ con người mình.
Khi những quan điểm của mình, chưa được hiện thực hóa ở những gì mình có, điểm làm... Mình rất ngại nói ra.
Anyway, mình sẽ chăm chỉ viết ở đây. Để bản thân mình được sống.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất