Trong chapter mới nhất,chúng ta đã thấy cuộc cuộc gặp gỡ giữa Deku và tên ác nhân mạnh mẽ Muscular. Như chúng ta đã biết, trong lần trước Deku đã cứu Shindo khỏi Muscular và Deku  là người  đã hạ gục và đưa muscular vào trong tù. Vì thế Muscular vẫn nhận ra dù cậu đang đeo một chiếc mặt nạ trông khá ngầu lòi. Không những không cảm thấy tức giận khi gặp deku mà Muscular còn cảm thấy phấn khích khi nói “t rất nhớ mày đấy!”. Hắn không thể đợi việc được đấu lại một trận với deku.
    Muscular không muốn nói mấy câu hào nhoáng về sự trả thù, không hề có một triết lý sống nào. Điều duy nhất mà hắn muốn chỉ là dủy diệt mọi thứ với sức mạnh của mình. Sau khi gặp phải những anh hùng yếu ớt mà hắn gọi là “cá con” bây giờ hắn muốn chiến đấu với 1 nhân vật tầm cỡ như Deku. Vấn đề cần được giải quyết bây giờ là cậu vẫn đang đỡ lấy Shindo. Để có thể chiến đấu Deku cần đưa Shindo đang bị thương đến nơi an toàn và chữa trị trước khi mọi chuyện quá muộn. Vẫn chưa nghĩ ra một chiến lược nào phù hợp, Muscular lao tới, hắn không nhảy vào tấn công deku mà là nhảy vào phá hủy tòa nhà nới Deku đang đứng. Đúng là trong cái khó ló cái ngu, cái ngu ở đây là của Muscular nhé :), trong đống cát bụi đang bay tứ tung từ pha tấn công của anh cơ, Deku đã kịp thời đưa Shindo đến chỗ Tatamin. Thậm chí Tatamin đã bật khóc khi thấy mức độ nghiêm trọng các vết thương trên người Shindo nhưng may mắn thay là cậu vẫn còn sống. Nếu các bạn không biết thì Shindo và Tatamin được công bố chính thức là đang hẹn hò. Bởi vì là một đôi nên không có thì lạ khi thấy sự lo lắng của cô gái cho người yêu của mình. Trong khi đang bị vây quanh bởi khói Deku nói với Deku là chăm sóc chó Shindo và hãy cẩn thận vì ảnh hưởng từ trận đánh có thể sẽ gây thiệt hại. Mặc dù đang trong tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm, nhưng Deku vẫn đảm bảo là sẽ không có thêm sự thương vong nào nữa. 
    Có thể sau khi bỏ nhà đi bụi nhỉ nhân vật chính nhà ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều . Tatamin không nhìn được thấy Deku trong làn khói nhưng cô vẫn nhận thấy đây là một giọng nói rất quen thuộc. Điều này hợp lý khi Tatamin đã gặp Deku trong kỳ thi cấp giấy phép anh hùng tạm thời. Cứ tưởng như đám bụi là do Muscular đang phá hủy các tòa nhà, nhưng đó chỉ là một phần của bức tranh lớn, Deku đã nạp tiền và mở khóa thành công kỹ năng mới toanh của người kế thừa thứ 6, En xuất hiện trong đầu và dạy cậu cách sử dụng kĩ năng mới một cách hợp lý nhất. Tên của kỹ năng này là “Smokescreen” như cái tên của nó và những gì chúng ta được thấy, “Smokescreen” cho phép người sử dụng tạo ra  khói để che giấu sự hiện diện của mình với kẻ thù và Deku đã dùng sức mạnh này để đưa Shindo đến nơi an toàn. En nói với Deku là cậu đang dùng quá nhiều “Smokescreen” , điều này sẽ khiến cậu chịu  những ảnh hưởng đến cơ thể. Đây cũng chính là sai lầm của những người tiền nhiệm mắc phải. En đang cho thấy mình là một người hiểu rõ không chỉ về chiến thuật mà còn biết rất rõ về năng lực One For All, anh cảnh bảo Deku đừng để OFA điểu khiển cơ thể mà hãy dùng cơ thể để điều khiển OFA. Mỗi năng lực của những người tiền nhiệm chỉ là những công cụ để chiến đấu và Deku cần phải chọn đúng công cụ vào từng trường hợp cụ thể và kết hợp chúng lại với nhau để đi đến chiến thắng.
     Deku sử dụng “Float” để bay lên trên làn khói để bao quát khu vực đề phòng sự tấn công của Muscular. Không để Deku đợi lâu, Muscular lao đến tấn công Deku, ngay lập tức Deku dùng “Danger Sense” để né đòn tấn công trong khi sử dụng “Black Whip” để nắm hắn đi. Đây thức sự là sự kết hợp tốt các công cụ mà chúng ta đã nói ở trên khi Deku phối hợp thành thục tất cả các kĩ năng mà cậu đã nhận được tính đến thời điểm hiện tại. Vừa phòng thủ trong khi chờ phản công một cách hoàn hảo khiến cho Muscular hoang mang trước Deku. Lần chạm trán trước Deku mới chỉ có sức mạnh của All Might trong khi hiện tại cậu đã mở được cả tá chiêu thức mới nên cơ bản đây là một Deku khác hoàn toàn so với Deku trước đây. 
    Sau khi trói được Muscular, Deku hỏi hắn về địa điểm những tên tù nhân khác được giải phóng. Muscular trả lời rằng hắn không biết và cũng không quan tâm. All For One bảo hắn có thể làm tất cả những gì hắn muốn và hắn đang thực sự làm như thế. Có thể AFO đang muốn làm cho các anh hùng bận rộn hết mức có thể không khi hắn chuẩn bị cho 1 kế hoạch thật sự. Deku cố gắng giữ cuộc nói chuyện với Muscular bởi vì cậu muốn hiểu hắn và cách những kẻ xấu như hắn suy nghĩ. Nếu như cậu có thể thật sự hiểu hắn, có thể mọi thứ sẽ diễn biến khác đi. Deku có thể biết tại sao những kẻ xấu lại luôn muốn đi tấn công người khác, điều gì thúc giục họ, tại sao họ lại làm vậy và họ làm vậy để làm gì. Vì vậy Deku có thể thuyết phục những tên ác nhân như Muscular dừng việc phá hủy và tấn công mọi người. Xa hơn nữa Deku nghĩ có thể hiểu được Shigaraki và giúp hắn ta thay đổi. Nhưng do Muscular từ bé đã thuộc dạng cơ nhiều hơn não nên hắn tỏ ra không hứng thú với cuộc nói chuyện này và bảo Deku dẹp mấy vụ “bác sĩ tâm lý” này đi chỗ khác. Muscular nói tất cả những gì hắn quan tâm trong cuộc sống chỉ là “máu me” và “nỗi sợ hãi”.
    Nhưng hắn không hề có một triết lý sống cho bản thân, không hề có một quá khư bi thảm, không hề có tốt xấu hay phải trái, chỉ là hắn “yêu” bạo lực, hắn “yêu” việc giết chóc và hắn sẽ làm như thế bất kể hậu quả hay thiệt hại là gì. Có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời khi Deku vẫn mong muốn có thể cảm nhận được nhưng đau khổ trong sâu thẳm trái trim của Shigaraki mặc dù hắn đã trở thành một cái gì đó vô cùng kinh khủng. Với bản tính nhân hậu từ những tập đầu tiên, mặc dù Shigaraki đã giết hại vô số người nhưng Deku vẫn muốn cứu hắn mà không giết hắn.(no god pls, no). có thể Deku vẫn không thoát khỏi lời nguyền nhân hậu của các main chính Shonen, thôi thì cứ để cậu em trải sự đời đã. Trước  khi nghĩ đến chuyện cứu Shigaraki thì Deku cần phải giải quyết gọn gàng Muscular một lần và mãi mãi. Với mấy thằng nhiều cơ như này thì chỉ có bỏ tù thôi anh em ạ, mà bỏ tù nó còn trốn ra được thì tôi cũng chả biết nói gì nữa. Cảm giác như cuộc nói chuyện này không còn ý nghĩa nữa, Deku lao lên chuẩn bị dứt điểm Muscular. Trong lúc đang vui sướng vì cuối cùng cũng được chiến một trận, bỗng nhiên cơ bắp của Muscular như bị đứt ra. Đây chính là kết quả của năng lực “chấn động” của Shindo đã sử dụng lên hắn trước đó. Đến đây mọi chuyện được sáng tỏ khi ngay lúc đầu Muscular không nhảy thẳng vào Deku do cơ bắp của hắn đang bị yếu đi và chính hắn cũng biết điều đó. Chương mới kết thúc với hình ảnh Deku xuyên qua và để lại một cái lỗ trên người Muscular, cùng với việc chiếc mặt nạ bị bay mất thì đây là một cảnh comback ngầu không thể nào ngầu hơn của Deku.
 
    Không thể phủ nhận việc Shindo là tác nhân chính trong chiến thắng này nhưng Deku cũng đã cho chúng ta thấy được sự thể hiện của cậu với tất cả các kĩ năng đã được mở khóa cho đến thời điểm hiện tại, cách cậu sử dụng và kết  hợp các chiêu thức tạo thành một chuỗi combo hoàn hảo. Điểu khiến mình cảm thấy đặc biệt hơn nữa là En xuất hiện ngay trong trận chiến và biết sự việc đang diễn ra trong khi Deku đang sử dụng năng lực của ông. Điều này dẫn đến giả thuyết liệu Deku có thể gọi bất cứ người tiền nhiệm nào trong khi sử dụng năng lực của họ để có thể nhận lời khuyên ngay trong trận chiến. Điều này là thực sự điên rồ khi các bạn tưởng tượng mình đang chơi liên mình mà có hẳn một thằng bạn đứng bên check map cho mà xem. Như ngay trong tập này đệ lục En đã xuất hiện và chỉ cách sử dụng “smokescreen” trong khi nhận biết được Deku đang dùng bao nhiêu sức mạnh để giảm thiếu tối đa phản ứng của OFA lên cơ thể của cậu. Nó sẽ khiến cho sự thăng tiến sức mạnh của Deku nhanh hơn bao giờ hết, quả này thì thôi cho Ka-chan rồi. 1-0 cho Deku.
     Theo mình hiện tại Deku đang cosplay Kirito solo boss, dự đoán của mình những chương tiếp theo là Deku sẽ tìm đến những tên tù nhân vượt ngục còn lại để đánh bại chúng. Trong khi đang trên kèo solo 1-1 thì cậu sẽ bị những tên ác nhân còn lại bao vậy. Trên đường chúng đem Deku đến cho Shigaraki thì Deku sẽ được người tình của cậu Bakugo đến cứu. Đây cũng chính là lúc Ka-chan chứng tỏ rằng trong quãng thời gian vừa qua Deku không phải người duy nhất trưởng thành…BOOM 
    1 đều cho Ka-chan
ig : _nhattquang_