Đây là bài mình dịch lại từ bài viết "The highest score" của Umair Haque trên Medium. Bài viết này gợi cho mình nhiều suy nghĩ về nhân sinh quan nên mình muốn chia sẻ về đây với các bạn. 


Thời gian đang cạn dần.
Tích tắc, tích tắc.
Mày biết bí mật là gì chưa?
Tiền tài, quyền lực, nhân tình. Mày có bao nhiêu rồi?
Cô ta có hàng trăm. Hắn có hàng triệu. Bọn họ có hàng tỉ.
Mày chả là ai, chả là gì, chả là đứa nào. Cho đến khi mày ghi điểm.
Thời gian đang cạn dần.
Tích tắc, tích tắc.
Đời này mày chỉ sống một lần thôi. Đã hiểu chưa?
Thế số của mày là gì? Định giá mày như nào? Đánh giá mày như nào? Số điểm mày như nào?
Chưa hiểu nữa sao?
Bọn nó có nhiều. Còn mày có ít.
Likes, followers, fans. Nhân tình, tiền bạc, tình cảm. Hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ.
Đời mày có giá trị không? Đo thử đi. Đó là số điểm của mày.
Là con số không? Vô giá trị? Trống rỗng?
Mày bị cái *éo gì thế?
Ai cũng "khát" điểm số cao. Đến liều mạng. Đến điên cuồng. Bằng mọi giá. Vì mọi giá. Sao lại thế?
Thời gian đang cạn dần.
Tích tắc, tích tắc.
Đời này mày chỉ sống một lần thôi.
Vậy nên hãy xách mông đi làm đi. Làu bàu đi. Oằn mình đi. Nai lưng đi. Thể hiện đi.
Mạnh, mạnh hơn, mạnh nữa.
Nhấn nút. Kéo cần. Dán mắt vào màn hình.
Nhanh, nhanh hơn, nhanh nữa.
Phải giành lấy số điểm cao hơn, cao nữa, cao nhất. Hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ.
Trước khi mày "tử ẹo". Một con thú săn liều mạng khác trở về với cát bụi.
Mày bị chậm hiểu à? Chỉ có vậy thôi đấy. Cuộc săn. Cuộc giết. Vinh quang. Sung sướng. Và sau đó. Mục rữa. Bệnh tật. Cái chết.
Không còn gì.
Mày muốn như vậy sao? Mày không muốn tất cả sao? Tao thì có. Tao muốn Điểm Cao. Điểm Cao cao nhất. Nên tao biết đời tao...có giá trị.
Thời gian đang cạn dần.
Tích tắc, tích tắc.
Đúng chưa?
Sai bét. Bí mật đây này.
Thời gian không chạy.
Mày thì có.
Thời gian là một dòng chảy vô tận.
Thời gian sẽ không cạn.
Mày thì có.
Mày đang cạn dần. Cạn dần khoảnh khắc. Cạn dần cơ hội. Cạn dần lí do. Để trở thành con người mà đáng lẽ mày phải trở thành.
Khi mày nhấn nút. Khi mày kéo cần gạt. Khi mày theo đuổi số điểm cao. hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu.  Nhân tình, tiền bạc, tình cảm. Chịch, chích, tiệc tùng.
Mày sẽ trở thành vô nghĩa khi theo đuổi mọi thứ.
Mày sẽ trở thành vô danh khi theo đuổi mọi người.
Đọc lại hai câu trên lần nữa đi.
Thế nên là.
Mày chỉ có thể là chính mình khi về với số không. Không phải là "không có gì". Đồ chơi, bạn bè, nhân tình, công việc, chức vị, tiền tài. Một số không lớn hơn cơ.
Không khoảnh khắc nào uổng phí. Vì bất cứ thứ gì khác ngoài tình yêu, đam mê, ước mơ, quằn quại, cao thượng, vĩ đại kỳ tích, hối tiếc, vui sướng. Không khoảnh khắc nào uổng phí. Vì bất cứ thứ gì khác ngoài những thứ tỏa sáng, đớn đau, điên khùng, hề hước, vô vọng, không tưởng, can đảm, đẹp đến vô lý, cao thượng đến vô tri.
Vì đó là những thứ sẽ tiếp thêm lòng nhiệt huyết cho mày. Và đốt trụi mọi thứ không phải mày.
Thời gian là một dòng chảy vô tận. Tất cả mọi thứ cuối cùng rồi cũng sẽ là chính nó. Bản chất của thời gian chỉ có vậy. Loại nước thần thánh giúp mọi sinh vật "đơm hoa kết trái".
Thời gian không cạn dần.
Mày thì có.
Đó là lý do số không mới là con số tuyệt vời nhất. Và cũng là điểm số cao nhất.
---------------------------------------------------
Các bạn có thể đọc bài viết gốc tại đây >>> http://bit.ly/Highest-Score