Translate: Kim Anh.
Edit: Đắc Du.

12 cầu thủ bóng đá trẻ cùng với huấn luyện viên của họ đã bị mắc kẹt trong một hang động ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan gần một tuần nay.

Họ bị mất tích khi đang thám hiểm hang động Tham Luang Nang Non, bao gồm cả người huấn luyện viên 25 tuổi của họ.

Một cuộc tìm kiếm lớn – dù bị cản trở bởi nước lũ – đã thu hút sự chú ý của cả nước. Người dân Thái Lan hiện đang sử dụng mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ và hi vọng dành cho các nạn nhân bị mất tích.

Một hashtag mang ý nghĩa “Những người lạ mà chúng tôi muốn gặp nhất” đang được sử dụng để truyền tả̉i sự quan tâm tới nhóm những cậu bé từ 11 đến 16 tuổi đã mất tích.

“Tôi đang chờ 13 người trở về nhà” – một tài khoản Twitter Thái Lan chia sẻ.

“Ra đây nào, mọi người đang đợi bạn”.

“Tôi đang chờ đợi để nghe thấy rằng "Việc tìm kiếm đã kết thúc, cả 13 nạn nhân đều sống sót’” - Người dùng này chia sẻ.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ bức ảnh những cậu bé đang ngồi trên chiếc thuyền tự do như ý nghĩa tên đội bóng Moo Pa của chúng.

Trong suốt mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, hang động có thể bị ngập sâu tới 5m (16 feet).

Những hashtag khác mang ý nghĩa “13 nạn nhân sẽ sống sót”, “Hãy đem các cầu thù Moo Pa về nhà” cũng đang được sử dụng nhiều.

Một tài khoản Twitter khác chia sẻ bức ảnh của những cậu bé trong trang phục của đội bóng với dòng tiêu đề “ Gặp nhau sớm nhé!”

Những người khác thì gửi những tin nhắn ủng hộ đội cứu hộ.

Với cánh cửa chính để đi vào hang động đã bị ngập nước, các thiết bị lặn chuyên dụng, các công nhân cứu hộ và quân đội đang cố gắng để tìm ra các phương tiện thay thế.

Mực nước trong hang vẫn đang tiếp tục tăng dần khiến những nỗ lực của đội cứu hộ đều thất bại.

Họ vẫn chưa thể biết vị trí mà các nạn nhân bị mắc kẹt mặc dù đã tìm thấy những dấu chân trong hang, lóe lên tia hi vọng rằng các cậu bé vẫn còn sống.

Những tin nhắn mà những đứa trẻ đã gửi trước khi bắt đầu khám phá hang động vào thứ 7 cho thấy rằng chúng có mang theo đèn pin và một ít thức ăn.

“Tôi đã từng mất hi vọng vào người dân ở đất nước này nhưng hôm nay (tai nạn bất ngờ này) khiến tôi nhận ra rằng đất nước này luôn có hi vọng” – một người dùng Twitter chia sẻ.

“Những nguời dân trong nước đã vứt bỏ những thành kiến của họ và cùng nhau làm mọi cách mà họ có thể, cầu nguyện cho những đứa trẻ được sống sót. Tôi hi vọng những cậu bé được an toàn” .