Chẳng biết sao dạo gần đây, những mối quan hệ của mình chớp nhoáng quá. Là vì không đúng người, hay là số mình sẽ cô đơn? Mình chẳng rõ nữa. Chỉ là thấy hơi chút chạnh lòng, hơi chút tủi thân, hơi chút lo sợ nữa. Rõ ràng rất khó để mình rung động, gặp được người mình thích, mình rất cố gắng để mở lòng. Nhưng chẳng hiểu sao, điều mình nhận lại được bên cạnh niềm vui đều kèm thêm sự tổn thương nữa. Niềm vui càng lớn, tổn thương càng sâu sắc. Mình chẳng biết nên làm như thế nào. Nên tiếp tục mở lòng hay đóng lại và tập quen với sự 1 mình đến cuối đời.