Tối qua nằm lười vớ được bộ phim giả tưởng bao hay các bác ạ. Em xin dì viu sơ qua cho bác nào chưa xem thì vô xem liền nhé.
Dì viu phim: "The Man from Earth" (người đàn ông bất tử)
Một bộ phim giả tưởng khi bối cảnh từ đầu phim tới cuối phim chỉ toàn là những cuộc đối thoại giữa mọi người người trong một căn phòng. Không đầu tư gì nhiều nhưng đã gây được tiếng vang lớn nhờ khả năng diễn xuất, kể chuyện của các diễn viên tài năng cũng như nội dung từ vô lý đến mức hợp lý của bộ phim. Xem bộ phim người xem có thể biết nhiều hơn những kiến thức chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực từ sinh vật học đến khảo cổ học. Đặc biệt là thách thức những định kiến niềm tin vào chúa Jesu của rất nhiều người từ xưa đến nay.Nội dung chính:Diễn biến bộ phim hết sức tự nhiên từ nhẹ nhàng đến cao trào.Một người đàn ông tự nhận mình đã sống gần 140 thế kỷ (14000 năm) từ thời kỳ đồ đá cho tới bây giờ.Mở đầu bộ phim là khi một giáo sư lịch sử trẻ khoảng 35 tuổi có tên là John đang thu sếp hành lý để chuyển tới một nơi khác sinh sống. Hôm đó cũng là ngày ông mời bạn bè đến để nói lời chia tay. bạn vè của ông cũng toàn là những giáo sư, tiến sĩ đầu nghành của trường đại học stanford về nhân chủng học, tôn giáo, sinh vật học, khảo cổ học…Ngay từ những giây phút đầu thì đạo diễn đã để lộ một chút thông tin mơ hồ khi trong đống đồ đạc chuyển đi cdanh ủa ông có một bức tranh của danh hoạ Van Gogh có thể có giá hàng triệu đô nhưng ông nói đó chỉ là bản sao chép. Tiếp theo đó ông bị mọi người gặng hỏi về lý do ra đi nhưng ông không muốn tiết lộ sự thật một cách đột ngột nên đã tiếp cận câu trả lời một cách từ từ đó là hỏi mọi người rằng mọi người nghĩ sao nếu có một người thượng cổ có thể sống đến giờ tức là đã khoảng 14000 năm tuổi ?Ban đầu mọi người cũng chỉ nghĩ đó là một chủ đề hài hước để bàn luận cho vui nhưng sau đó John nói rằng ông chính là người đó và lý do ông phải rời đi là vì ông không già đi (điều này sẽ làm mọi người nghi ngờ) nên cứ sau khoảng 10 năm là ông lại phải rời đi đến một nơi thật xa để sống với một thân phận mới. Ngay sau đó thì giáo sư về sinh vật học đã phản bác lại rằng không ai trên đời này lại không phải trải qua quá trình già đi bởi quá trình tái tạo tế bào diễn ra liên tục bên trong cơ thể chúng ta đồng thời sẽ hấp thu chất độc và điều đó làm chúng ta bị bệnh tật, già và chết đi. Chỉ có cơ thể người nào không xảy ra quá trình hấp thụ chất độc thì mới có thể trẻ mãi. Và độ tuổi tối đa mà con người có thể sống đó là khoảng 190 năm nhưng với điều kiện môi trường, khí hậu như hiện nay thì rất khó.Tiếp theo đó là những câu hỏi của những giáo sư ở những lĩnh vực khác đưa ra thì John đều trả lời không chỉ chính xác mà còn hết sức thuyết phục, chi tiết cứ như thể anh sống ở thời đó vậy. Ông có mặt hầu như ở các sự kiện làm thay đổi thế giới như sự kiện Colompo tìm ra châu Mỹ thì ông chính là thuỷ thủ trên chiếc tàu đó. Và đỉnh điểm là khi nói về vấn đề tôn giáo. Khi ông tự nhận mình chính là chúa Jesu. Và giải thích tại sao nhưng lời răn của chúa lại rất giống của Đức Phật. Vì ông chính là đệ tử của Đức Phật. Và ông chính là người đã đem những lời giáo huấn của Đức Phật truyền bá tới vùng Địa trung hải (phương Tây) bây giờ lúc đó đang bị quân đội La Mã xâm chiếm, áp bức. Ông đã đem những lời răn đó để cứu rỗi nhân loại vào thời điểm ấy. Sau đó bị bắt và đóng đinh trên cây thập tự giá nhưng không chết vì lúc đó ông đã ở trong trạng thái nhập định (thiền) có thể ngưng mọi giác quan trên cơ thể cứ như một người chết thật.Lúc đó thì giáo sư tôn giáo vẫn phản bác chưa thật sự tin tưởng và kiên quyết phủ nhận nhưng chỉ đến khi ông kể một sự kiện mà cực kỳ ít người biết thì bà mới chấp nhận sự thật. Và đỉnh cao của cao trào nữa là khi mọi người mời một giáo sư về tâm lý học đến để kiểm tra xem John có bị điên không thì một sự thật chấn động khi mà cái vị giáo sư tâm lý 70 tuổi đó chính là con của John. Sững sờ trước sự thật đó ông đã lên cơ đau tim và từ rã cõi đời. Chứng kiến cảnh này nhưng John không hề rơi nước mắt bởi vì trong cuộc đời ông đã trải qua điều tương tự quá nhiều lần rồi. Và đó cũng là kết thúc phần một của bộ phim. Phần 2 thì khi nào coi sẽ dì viu tiếp cho các bác.
Theo dõi nhiều nhưng đây là bài viết đầu tiên trên spiderum của em hy vọng sẽ được mọi người đón nhận.