“Đi tìm lẽ sống” và câu chuyện “feeling lost” của tôi
“Đi tìm lẽ sống” của tác giả Victor Frankl là cuốn sách được nhiều người khuyên nên đọc ít nhất một lần trong đời. Nó được xem là liều...

Nguồn: Canvas
“Đi tìm lẽ sống” của tác giả Victor Frankl là cuốn sách được nhiều người khuyên nên đọc ít nhất một lần trong đời. Nó được xem là liều thuốc quý cho những ai bị trầm cảm nhẹ do không biết mình phải làm gì hay mất định hướng trong cuộc sống.
Tôi đã đọc nó khi đang mất dần niềm tin vào những gì tôi đã từng cho là đúng, những ước mơ mà tôi theo đuổi nhưng chưa có kết quả và những lần thất bại ê chê. Không biết lý do vì sao, nhưng tôi là người hay lo nghĩ, và luôn ám ảnh bởi các câu hỏi như “Tôi là ai? Tôi cần phải làm gì ở cuộc đời này? Tại sao tôi sống trên đời này?”.
Gần đây, tôi cũng dần nhận ra rằng đừng quá chú ý vào những câu hỏi như vậy. Sở dĩ là vì chúng ta cần đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời thì mới hiểu được những ẩn ý đằng sau các sự việc xảy ra cuộc sống của mình. Tuy nhiên, các câu hỏi triết học này cũng có tác dụng nhất định, nó nhắc nhở tôi về điều gì quan trọng trong sống, những gì tôi muốn để lại và mang đi khi tạm biệt thế giới này.
Có ba điều mà tôi rất ấn tượng nhất khi đọc quyển sách:
• "Đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì cả, chính cách phản ứng của chúng ta mới khoác lên cho chúng ý nghĩa" (Trích nguyên văn trong sách Đi tìm lẽ sống)
• Thay vì đòi hỏi cuộc sống mang đến gì cho mình. Hãy đặt bản thân vào người bị hỏi, vũ trụ muốn thấy điều gì ở bản thân ta. Bản thân con người phải dùng chính hành động và cách mà họ sống để trả lời cho câu hỏi trên. Xét về khía cạnh tâm linh, mỗi người điều có những bài học và bài thi riêng khi đến cuộc đời này. Trái đất là một trường học khổng lồ.
• Tác giả cho rằng cuộc đời của mỗi người như một bộ phim, được tạo nên từ vô vàn những tấm ảnh. Con người chỉ biết được kết cục khi xem đến tập cuối cùng, nhưng để hiểu được ý nghĩa của bộ phim thì phải liên kết từng tấm ảnh lại với nhau. Mọi khó khăn điều có lời giải, vấn đề là thời gian, có người mất 1 tháng, 1 năm, hay 10 năm.
Không có bất kỳ đường tắt nào để đi qua các khổ đau. Chỉ có thể sống ở hiện tại, nắm được gì thì nắm, còn lại cứ buông lỏng nhẹ nhàng.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này