Em là ai đi qua nơi đây?
Đem gió heo may nhẹ bay
Đem nắng bâng khuâng tình ai.
Đợi em, nơi góc phố vắng mình anh
Dưới những cơn mưa màu xanh
Chờ ánh mắt nào xa xanh.
Mùa thu - lá vàng xơ xác bay
Chỉ có gió, vô hình ngang qua phố.
Phố nào, phố dài ướt sương thu
Đợi mưa, xóa nhòa trắng mắt anh.
Gió là anh, suốt ngàn năm vội vã
Xóa nắng vàng, đem mưa buồn nát tan
Gió ôi gió, cả đời chỉ bay mãi
Chỉ ngang qua nâng nhẹ làn tóc em.
Anh là gió hay em là gió?
Gió mùa thu đem nhạt nhòa bâng khuâng
Gió và mưa, bồi hồi buồn xanh ngát.
Gió thổi qua ngàn năm chẳng quay lại
Chỉ mình anh nơi này vẫn đợi mãi
"Em là ai đi qua nơi đây?"
P/s: Bài thơ khá cũ rồi, nhưng đăng lại câu view :3