Đi nhổ răng khôn
Giá như hồi đó mình nghe lời nha sĩ nhổ luôn 4 cái răng khôn ở Việt Nam thì giờ đỡ khổ rồi không....
Giá như hồi đó mình nghe lời nha sĩ nhổ luôn 4 cái răng khôn ở Việt Nam thì giờ đỡ khổ rồi không.
Chuyện là trước khi sang đây, thì mình cũng có đi nha sĩ kiểm tra răng miệng. Bác sĩ bảo là nên nhổ răng khôn đi, vì nó cũng dễ bị sâu. Phần vị ngại đau, phần vì nghĩ nhổ răng sẽ phải nghỉ ngơi dài mà không được đi chơi thể thao hay đi chơi nhiều, nên mình bảo " Cháu thôi, để bao giờ về lại Việt Nam cháu nhổ". Giá như mình có mặt ở đấy thì chắc gõ luôn cây thước :v ôi, cháu ngu lắm.
Hic tại sao á. Vì thứ nhất bên này hệ thống y tế nhiều thủ tục rườm rà và chậm chạp. Để mình so sánh về thời gian cho dễ hiểu vậy. Ở Việt Nam, nếu bạn muốn gặp nha sĩ thì bạn gặp, không cần hẹn hay gì cả, cứ đến là được và họ thao tác cũng rất nhanh. Còn ở Pháp hay châu Âu thì mình sẽ phải đăng ký lịch hẹn trên App doctorlib (chưa kể trước đó phải làm mã số social security number với thẻ Carte Vitale nữa), và thường đặt lịch hẹn nha sĩ thì phải mất tầm hai tuần. Sau đó, có thể phải đi chụp X ray, quay trở lại gặp nha sĩ (tất nhiên cũng phải theo hẹn). Xong với trường hợp của mình bác sĩ không nhổ được răng, họ lại chuyển lên tuyến trên và rồi phải chờ lịch hẹn thêm trong vòng hai tháng của bệnh viện. Nghĩa là từ lúc cơn đau khởi phát đến lúc nhổ được cái răng cũng ngót đâu đó tầm 3 tháng rồi.
Và người Pháp có thể nói là tiếng Anh khá tệ, kể cả có tốt đi nữa thì việc hai phía giao tiếp ở một ngôn ngữ không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của mình cũng khá khó. Đồng thời qua một số lần đi khám ở đây thì mình có cảm nhận là bác sĩ Việt Nam vẫn thạo nghề hơn. Có lẽ là do bên này họ chill quá, work life balance. Số giờ thực hành của họ ít hơn hẳn các cô cậu sinh viên bên mình, khi mà phải thức đêm thực hôm trực chờ ở bệnh viện, với đồ uống yêu thích là Cà Phê và Bò Húc. Và họ nhổ đau lắm và có vẻ không chuyên nghiệp như bên mình, nhổ kiểu gì mà còn gây gãy chân răng và xót lại chân răng nữa chứ. Mình kể cho mấy đứa bạn cùng lớp thì đứa nào cũng bảo " You know,, that's French systems, maybe German is better". Mình cũng không biết là french systems- "đội ăn pho mát" và "đội ăn xúc xích" bên nào tốt hơn nữa, có khi cũng là một 9 một 10, tệ ngang nhau. Sau đợt nhổ hai cái răng vừa rồi, chắc cho tiền mình cũng không dám nhổ tiếp hai cái ở đây nữa, bao giờ về Việt Nam thì sẽ nhổ.
Điều tiếp theo là có lẽ không có người chăm sóc, nhớ lúc bị ốm thì có ở nhà mẹ nấu cháo cho ăn, thuốc cũng mua dễ dàng. Ở đây, không có nồi cơm điện (mình cũng ương không mang đi cơ) không nấu cháo ngon được, thuốc mua lúc nào cũng phải theo đơn. Mình sẽ phải tự túc một mình, tuy nhiên là mình cũng được các bạn hỏi han nhiều nên cũng đỡ tủi thân phần nào. Nhưng tuy nhiên điều buồn nữa là cứ những lúc mà mỉnh đau răng thì lại có nhiều sự kiện xảy ra. Ví dụ như là mình miss buổi sinh nhật bạn ở đây, karaoke, leo núi với lớp và các bác điều phối chương trình, lớp học bơi level cao, deadline và thuyết trình.
Vậy còn điểm lợi thế là gì. Lợi thế mình thấy duy nhất, chắc có lẽ miễn phí. Tất cả những người ở Pháp có thẻ bảo hiểm y tế có tên là Carte Vitale, cover khoảng 60% tiền viện phí và phần nào tiền thuốc nữa. Phần còn lại sẽ do bảo hiểm cá nhân chi trả, cá nhân mình thì có bảo hiểm April của chương trình nên cũng coi như không mất đồng nào.
Tóm lại là 2027 về :<

:< Hi vọng tuần sau có thể quay trở lại làn đua xanh

WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
