Đi ngoài đường hiểu đơn giản là tham gia giao thông. Hành động này có thể được thực hiện bằng một loạt các loại phương tiện như xe hai bánh, ba bánh, bốn bánh, ... hoặc không bánh, tùy điều kiện và sở thích của mỗi người.
I. Trước khi đi
Trước khi đi ta cần chuẩn bị hành trang, ngoài nồi cơm điện và giấy tờ là bắt buộc thì ngoài ra ta còn có thể trang bị thêm trang phục ninja (mặt nạ, nón, váy, tất, ủng, bao tay, kiếng mát, kem chống nắng), một chai nước nhỏ ( để nạp hoặc xả nước), áo mưa cậu lớn hoặc dù và quan trọng hơn cả là vài đồng lẻ (để tiếp nhiên liệu hoặc mua các hành trang khác nếu cần).
Ngoài ra, về mặt chiến lược, ta cần hoạch định rõ sẽ đi đâu, làm gì và đi như thế nào. Có thể mọi đường đều dẫn đến La Mã nhưng nếu bạn không đi La Mã thì nên coi lại, có khi điểm đến của bạn là một con hẻm/ngõ/hẻm nhỏ hơn/hốc và trong đó là những anh/chị ship bơ cũng đã bị kẹt trong đó từ lúc trước Tết năm ngoái rồi. 
Chọn đường nên cân nhắc các tiêu chí như quãng đường (đi xa hơn -> tốn xăng hơn-> ô nhiễm), tổng thời gian (đường đông xe -> kẹt xe -> tốn xăng -> ô nhiễm), và một yếu tố phụ nữa là tiện ích trên đường (đường có nhiều quán ăn vặt-> ăn nhiều -> bài tiết nhiều -> ô nhiễm).
II. Trong khi đi
Tham gia giao thông thì phải biết tuân thủ luật giao thông. 
Lề đường là dành cho người đi bộ và là mặt tiền bán hàng, không được đi.
 Đi xe đúng làn, đường ngược chiều là dành cho xe chạy ngược chiều (phủ định kép này). 
Vượt đèn đỏ của đường vuông góc với mình, không vượt đèn đỏ của đường đối diện. 
Mỗi lần bấm còi là một lần xì hơi rất to, xì một hai cái thì người ta sẽ biết bạn bị đau bụng và nếu được họ sẽ nhường, nhưng nếu bạn bắn liên thanh thì có lẽ đường ruột bạn có vấn đề rồi, đi khám bác sĩ đi nè. 
III. Lúc đến nơi
Ta nghiệm lại về chặng đường đã đi:
"Đã nhanh nhất chưa, ngắn nhất chưa?
Lần sau mưa thì có ngập không? 
Hôm nay có xì hơi nhiều quá không?
..."
Từ đó tự điều chỉnh để lần sau có một chuyến đi suôn sẻ hơn, nhanh hơn và đặc biệt là ..thơm hơn.