Đi làm được 1 năm, tôi có gì để chia sẻ lại cho các bạn, những người đứng trước ngưỡng cửa Đại học?
Hôm nay, một ngày trời mưa, mình đang một mình trong bốn bức tường đợi tới chuyến tàu tối nay, bỗng nhiên trong đầu đặt ra một câu...
Hôm nay, một ngày trời mưa, mình đang một mình trong bốn bức tường đợi tới chuyến tàu tối nay, bỗng nhiên trong đầu đặt ra một câu hỏi: "Này Hải, chính ra mày cũng đã đi làm được 1 năm rồi, vậy thì có điều gì mày muốn chia sẻ lại với những bạn, những người đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa Đại học không?" Câu hỏi tưởng chừng chỉ mất 1, 2 phút để suy nghĩ vậy mà mình đã mất tới cả một buổi sáng để viết ra những dòng này. Thôi thì chúng ta cùng bắt đầu nhé.
À mà trước khi bắt đầu, vì đây là bài viết đầu tiên nên mình sẽ giới thiệu một chút về bản thân mình. Mình là Hải, mình đã chính thức tốt nghiệp Đại học vào tháng 2 năm 2023 và hiện tại mình đang là một developer cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.
Đại học rất quan trọng
Dạo gần đây đang là khoảng thời gian mà các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kì thi căng thẳng để vào được trường Đại học mà mình mong muốn. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội đang có rất nhiều nội dung nói về việc học ngành này, trường này là vô dụng. Ôi, các bạn ơi! Mọi thứ tồn tại trên đời đều có giá trị của nó.
Có thể các bạn sau này may mắn sẽ được làm đúng ngành mà mình được đào tạo hay phải làm trái ngành đi chăng nữa thì những kiến thức mà các bạn đã được học trên giảng đường sẽ cho mọi người cái tư duy và cái nhìn tổng quan về ngành đó. Ngoài ra, điều quan trọng nhất ở đây là những môn học trên trường đó là những kinh nghiệm của biết bao nhiêu người đã phải đánh đổi để tổng hợp lại cho chúng ta với cái giá nhiều nhất là vài triệu đồng thay vì phải lặn lội ngoài đời cả mấy năm trời mà chưa chắc đã có được. Phải chăng đây là một "món hời" mà mọi người đang định bỏ qua?
Không chỉ có vậy, nếu các bạn ngẫm lại những gì đã học một cách "chánh niệm" hay gặp được những người thầy cô giỏi thì thông qua những bài học đó mọi người cũng có thể học được về cách sống, cách làm việc. Mình vẫn nhớ hồi năm hai Đại học thông qua bài học về Interupt trong môn Introduction to Computer Science, mình được học về việc mỗi khi mình gặp phải khó khăn trong công việc thì ngay lập tức phải báo lại với cấp trên thay vì ngồi im và không làm gì hay nhờ người thầy dạy môn Project Management mà mình hiểu được rằng tùy vào quy mô của dự án mà quy trình phát triển phầm mềm cũng khác nhau.
Vì vậy, các bạn à, đừng vì sợ phí hoài mấy năm trên giảng đường mà để mất một "món hời" như vậy.
Hãy tận dụng nhiều nhất có thể nguồn tri thức trong thư viện trường
Nếu bạn hỏi mình nơi nào mà mình cảm thấy tiếc nuối nhất khi không thể tới sau khi tốt nghiệp thì đó chính là thư viện trường. Đây chính là nơi mình đã học đươc nhiều nhất. Không chỉ là kiến thức chuyên môn như Design Pattern, Bảo mật,...mà còn về những kiến thức ngoài lề khác như Game Theory, Smile Curve hay 3C Model,...mang lại một lợi thế rất lớn cho mình so với những ứng viên khác.
Bây giờ, do không còn điều kiện đến thư viện trường và không thể mượn được sách tại đấy nữa thành thử ra mình đang phải bỏ tiền để mua những cuốn sách đó với chi phí so với thu nhập hiện tại thì chi phí bỏ ra vẫn tương đối lớn và cũng không có nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu như trước kia nữa nên mình càng cảm thấy khá tiếc khi không còn tới đó được nữa.
Hãy cứ tự tin và chủ động học hỏi
Qua quá trình đi học và đi làm, mình thấy rất nhiều bạn ít nhất trong ngành IT giống như mình gặp phải vấn đề sợ hãi khi tiếp xúc với những công nghệ mới hay sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thành thử ra đánh mất đi rất nhiều cơ hội.
Nguyên nhân khiến các bạn sợ công nghệ mới, theo ý kiến chủ quan của mình, do những bạn ấy đã quen với việc học thụ động nên khi gặp phải những công nghệ mới các bạn sẽ gặp khó khăn không biết bắt đầu từ đâu. Để khắc phục được việc này thì mình chỉ muốn nói rằng hãy chủ động hơn trong việc học hỏi mà thôi.
Còn vấn đề sợ giao tiếp bằng ngoại ngữ thì hẳn là do các bạn sợ mình nói sai nhỉ? Bạn à, cứ tự tin lên. Không ai, ngay cả người bản sứ*, cũng dám đảm bảo rằng mình viết hoặc nói đúng 100% ngôn ngữ của họ đâu. Bản thân mình đang sử dụng tiếng Anh trong công việc hằng ngày nhưng mình vẫn luôn nói sai như I have saw, I go there yesterday,... Quan trọng nhất là bạn phải thể hiện được thông điệp mà mình muốn truyền đạt mà thôi.
*bản sứ: là bản xứ. Tác giả đã viết sai, mong độc giả thứ lỗi. Kết luận
Vậy đó là những điều mà mình muốn chia sẻ tới các bạn, những người đứng trước ngưỡng cửa Đại học. Để kết luận lại những gì mình đã nói thì mình sẽ bảo với các bạn là hãy tự tin, luôn chủ động trong việc học và nếu được đi học Đại học thì cứ đi đi, bạn không lỗ khi học Đại học đâu. Vậy còn bạn, bạn có điều gì muốn chia sẻ với mình không?

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất