Bản chất của cung Thiên Bình là cán cân, là sự cân bằng, là điểm chính giữa, là sự hoà hợp mọi yếu tố. Khi đứng trước bất kì sự lựa chọn nào, đó là sự đau đầu và cân nhắc kinh khủng.
Và bây giờ là chuyến đi Sài Gòn, chuyến đi liệu sẽ là một bước ngoặt hay cũng chỉ là vết hờ vậy thôi! Đi để làm gì và đi để được gì! Thực sự đến hiện tại không thể đi đâu đó xa mà để chơi được nữa, phí lắm!
Tôi phải từ chối thôi, tôi đã nghĩ mình sẽ lạc quan và thoải mái, vô tư nhưng không được rồi, thời gian là quá trễ rồi để tôi có thành tựu nho nhỏ trong tay.
23 là con số đủ lớn, đủ trải nghiệm để góp nhặt tạo nên mảnh ghép cuộc đời. Phải hoạt động, năng suất để thay đổi bản thân.
Bắt đầu từ những điều bình thường thôi, từ từ rồi tiến lên nào! Đừng quá vội, suy xét rồi hãy tiến đến một quyết định nhé!