Đi vòng tròn rồi có đến không?
Mấy nay đi đâu cũng thấy câu "Đi rồi sẽ đến"
Mà Sơn Tùng chia sẻ với các fan hâm mộ của mình
Ban đầu nghe cũng thấy hay hay
Cũng truyền cảm hứng mạnh mẽ lắm đây ta
Cứ làm đi, tuổi trẻ mà
Đi rồi sẽ đến thôi, sợ gì.
Đại loại vậy
Nhưng đời đâu có đơn giản như vậy
Mình chợt nhớ tới chuyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên
Ngày kia, Alice đi đến ngã ba đường
Và thấy chú mèo Cheshire đang ngồi trên cây
Alice hỏi "Tôi nên đi đường nào đây"
"Cô muốn đi đâu?", chú mèo trả lời.
"Tôi không biết," Alice đáp.
"Thế thì," chú mèo nói, "đi đường nào cũng vậy thôi."
Cứ đi đại đi, đi rồi sẽ đến ấy mà.
Nếu là bạn, bạn có đi không?
Đa số hiện nay
Ai cũng giống như cô bé Alice vậy
Chẳng biết đi đâu
Chẳng biết làm gì
Cứ "Lạc Trôi" giữa đời
Tất nhiên, không có điểm đến (hay mục tiêu) thì chẳng khác gì giậm chân tại chỗ cả
Mà nếu có điểm đến rồi, vậy thì đi đến đó như thế nào?
Đường đi ra làm sao?
Đi vào lúc nào?
vân vân và vân vân
Sơn Tùng khuyên rất hay
Nhưng chưa đủ
Phải biết cách đi đã, rồi đi mới đến được
Không phải lúc nào cũng có thể cứ đi rồi đến
Phải có chuẩn bị đã
Nếu chuẩn bị tốt
Bạn đã giảm thiểu nguy cơ "Lạc Trôi" đi 1 nửa.
Khi có chuẩn bị đầy đủ, có đích đến và kĩ năng trên đường đi.
Bạn sẽ tới được đích
Còn không thì chưa chắc à nha.
Những chuyến đi thành công luôn bắt đầu từ việc chuẩn bị kĩ càng.
Còn bạn, Bạn muốn đến đâu?