Quyết định thay đổi chút không khí của ngày chủ nhật, tạm rời xa chiếc giường thân yêu và giấc ngủ mà sáng thứ 2 nào cũng thèm khát.
Quyết định chớp nhoáng của tối thứ 7 - sáng mai mình sẽ đi dạo quanh phố đi bộ. 2h sáng chủ nhật, nhắn vài dòng trong mess gửi cho hội bạn thân để hỏi xem liệu có ai muốn đi cùng dù biết sẽ chỉ có 1 mình tôi đi thôi.
Sáng chủ nhật, loanh quanh tìm bộ quần áo phù hợp để mặc. Dự định 7h30 xuất phát vậy mà đến 8h15 mới đi.
Thời tiết buổi sáng dễ chịu vô cùng. Tôi cứ đi, cứ đi, vừa đi vừa nghe những bản nhạc yêu thích. Đi hết vòng này đến vòng khác thậm chí gặp 1 người đến 3 lần, bỗng thấy hơi ngại.
Lúc đầu khá ngại việc đi 1 mình, nhưng dần cũng thấy quen, quen rồi bỗng thấy buồn, buồn bởi mình chỉ có 1 mình.
Tôi lại tiếp tục đi suốt cả buổi chiều, đi nhiều đến mức những ngón chân bắt đầu đau nhức. Nhưng tôi không đi một mình, tôi lôi thêm được đứa bạn đi cùng.
Nhưng rồi cũng đến lúc phải trở về nhà.
Kết thúc một ngày chủ nhật với việc đi, đi và đi. Tuy có mệt, nhưng khá vui.