Đọc xong bài này khối anh em thấy mình không bằng con cờ hó nhé =))


Chú chó hoang Rubio đã "cưa" đổ cô tiếp viên hàng không (tôi nhắc lại: TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG) người Đức Olivia Sievers sau sáu tháng ăn chực nằm chờ trước cửa khách sạn cô này ở trong vòng 6 tháng.



Cô Olivia Sievers lần đầu gặp Rubio trên đường phố Buenos Aires. Kể từ giờ phút đó, cho dù cô đã tìm mọi cách "căt đuôi" (cố gắng thay đổi đường đi, thậm chí dừng lại đứng đợi một giờ để phân tán sự chú ý của Rubio) nhưng chú chó vẫn kiên nhẫn và đi theo cô tới tận khách sạn.


Sau đó, mỗi lần trở lại Argentina của Olivia luôn luôn được chào đón:



Olivia thậm chí đã sắp xếp để Rubio được nhận nuôi nhưng chú bỏ trốn và tới cửa khách sạn nơi cô ở để "ăn vạ" nhằm làm người đẹp mủi lòng :v




Rubio chờ Olivia mọi ngày và đêm:




Dù nắng chang chang vẫn không bỏ cuộc vì người đẹp :-<



Nằm ngủ luôn ở cửa, cấm ai dám vào :))


Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực, Rubio đã thành công :3 Olivia quyết định nhận nuôi và đưa chú về Đức



Đạt mục tiêu rồi thì giờ cool ngầu thôi :v



Phải kiêu thì mới được yêu :v



Nguồn:


http://www.dailymail.co.uk/news/article-3731266/Stray-dog-waits-SIX-MONTHS-outside-hotel-Argentina-air-stewardess-shows-affection-adopted-returned.html


---------


Buồn vl, thực sự là éo bằng con cờ hó mà =))))