Sự tàn nhẫn của xã hội hay là thực tại khó nhọc?
Ở những nơi dân cư đông đúc như HCM hay HN không quá khó khi các bạn gặp người có hoản cảnh khó khăn. Họ là những người bán vé số, ăn xin hay là người phát tờ rơi. Vào lúc đang xô bồ trong dòng người, ta dừng lại ở đèn đỏ, họ khóc, họ mồ hôi nhễ nhại, họ là những người bị khuyết tất cố gắng tìm được ít tiền cho bữa ăn của họ, họ những đứa trẻ bế theo em để đi xin ăn.
Ảnh : Internet
Có bao giờ những hình ảnh đó là mất đi năng lượng cả một ngày của bạn chưa? Bạn sẽ làm gì khi cứ bất kì trạm đèn đỏ nào lại có một người phát tờ rơi cho bạn? Bạn thấy họ khóc khi tới giờ xổ vé mà xấp vé vẫn còn dày?
Ảnh : Internet
Mình thấy mình có nhiều cảm xúc khi gặp những hoàn cảnh đó, vừa muốn giúp nhưng lại thấy không muốn... Từ khi chuyển về quận 6 mình gặp những điều này nhiều hơn và cảm xúc cứ mãi lẫn lộn cả lên.
Mình khó giải thích quá... Còn bạn? Bạn sẽ làm gì chia sẽ phía dưới nhé.

4 7 '18