1:43 đêm thứ 7 hay sáng chủ nhật cũng như vậy, thật khó ngủ với nó , thật buồn với nó.
Đội bóng nó yêu thích thua trên sân nhà, thật buồn. Dù sở hữu toàn ngôi sao nhưng thi đấu thiếu người và tuyệt vọng tìm kiếm bàn gỡ để rồi thủng lưới cuối trận, thật buồn
Đội tuyển lol mà trong tim nó, thất bại trong giây phút quan trọng nhất, thật buồn. Thua 3-2 khi đang dẫn 2-1 dù được đánh giá thấp hơn nhưng chiến thắng đã ở rất gần, tại sao chúng ta không thể nắm lấy. Lần thứ hai thua như vậy ở hai lần cktg gần nhất, thật buồn. Hai game duy nhất nó xem là hai trận thua cuối cùng, phải chăng nếu nó không theo dõi kết quả đã khác. Dù thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhưng thật buồn.
Gặp lại người nó đơn phương tuổi 18, cùng những người bạn thân thiết thuở đó, rất vui nhưng khi chia tay ra về thì thật buồn. Nàng vẫn đẹp như điêu thuyền thậm chí là hơn nhiều với gu ăn mặc mới thật sang chảnh thật thiếu nữ. Còn nó vẫn vậy vẫn ngơ ngáo vẫn xấu trai vẫn ăn nói bộp chộp. Phải chăng đó là lời khuyên từ vũ trụ rằng nó đừng nên hy vọng nữa, rằng nó không đủ đẹp trai không đủ ga lăng không giỏi ăn nói nên không đủ xứng với nàng vừa xinh đẹp vừa giỏi giang? ... Tại sao nó biết vậy mà không thể từ bỏ cảm xúc ngày ấy, nó vẫn còn tình cảm cho nành hay chỉ là cố bấu víu những kỉ niệm trước kia. Nó nên giữ kín cảm xúc và trân trọng tình bạn hay buông thả cảm xúc thành lời và chấp nhận sự chấm dứt tình bạn cũng như mối quan hệ đơn phương mù quáng này?... Nó chẳng dám tin tưởng ai sẽ lắng nghe nó tâm sự mà có thể giữ kín được bí mật . Thật buồn...