Đêm hôm đó
Hai người hẹn hò nhau cạnh hồ, bãi đất trống trải lãnh lẹo, xung quanh lại là bụi cây um tùm. Trăng sáng vằng vặc, gió lạnh khẽ thổi...
Hai người hẹn hò nhau cạnh hồ, bãi đất trống trải lãnh lẹo, xung quanh lại là bụi cây um tùm. Trăng sáng vằng vặc, gió lạnh khẽ thổi qua khiến người ta rùng mình.
Cô kéo áo anh khẽ thỏ thẻ:
-Chỗ này ghê quá, dạo này còn hay có mấy vụ mất tích quanh đây nữa. Nghe đồn đêm đêm lại có mấy cái bóng vật lộn với nhau trên bãi, sợ lắm anh ạ!
Anh nghe vậy thì khẽ cười:
- Ừ trước lúc chết họ cũng sợ y như em vậy.
Cô nghe thế thì hoảng sợ, hai mắt mở to nhìn anh, vội vã lùi về phía sau, người run lên cầm cập. Anh lại càng cười ngặt nghẽo, khẽ tiến đến véo véo má cô, nở nụ cười bí hiểm:
-Ngoan, có anh ở đây không phải lo đâu.
Cô lúc này mới thở phào, cũng đưa tay vuốt vuốt má anh:
-Trước lúc chết họ cũng hứa y như anh vậy đó.
-Hoàng Trần-
Cô kéo áo anh khẽ thỏ thẻ:
-Chỗ này ghê quá, dạo này còn hay có mấy vụ mất tích quanh đây nữa. Nghe đồn đêm đêm lại có mấy cái bóng vật lộn với nhau trên bãi, sợ lắm anh ạ!
Anh nghe vậy thì khẽ cười:
- Ừ trước lúc chết họ cũng sợ y như em vậy.
Cô nghe thế thì hoảng sợ, hai mắt mở to nhìn anh, vội vã lùi về phía sau, người run lên cầm cập. Anh lại càng cười ngặt nghẽo, khẽ tiến đến véo véo má cô, nở nụ cười bí hiểm:
-Ngoan, có anh ở đây không phải lo đâu.
Cô lúc này mới thở phào, cũng đưa tay vuốt vuốt má anh:
-Trước lúc chết họ cũng hứa y như anh vậy đó.
-Hoàng Trần-

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất