Dec 29th countdown D-177
Viết xong đọc lại thấy mấy bài kia thần kinh thật mà thôi đằng nào cũng là cảm xúc không chia sẻ nổi với ai thì viết lên đây cho...
Viết xong đọc lại thấy mấy bài kia thần kinh thật mà thôi đằng nào cũng
là cảm xúc không chia sẻ nổi với ai thì viết lên đây cho nhẹ người
Và hôm nay sẽ là bức thư gửi bản thân được viết lúc 13h33
oke bắt đầu thôi
Gửi cho những tháng ngày còn hồn nhiên vui vẻ biết mấy, gửi cho đứa trẻ trong tâm hồn, đứa trẻ ấy còn sống không mình không rõ chỉ là thấy bản thân thay đổi, thay đổi rất nhiều không phải theo chiều hướng mà mình muốn đâu, mà nó là dần đánh mất đi cảm xúc của chính mình. Lựa chọn việc không nói ra cảm xúc với bất kì ai không có nghĩa là đừng nên có cảm xúc, biết khống chế cảm xúc không có nghĩa là không được khóc. Mình thực sự rất rất nhớ bản thân của 2 năm về trước, dám sống thật với cảm xúc, giờ thì cuộc sống người lớn đâu cho phép người khóc lóc rồi chờ ông bụt hiện lên và hỏi "Vì sao con khóc" được mà tất nhiên là phải kiềm chế tự tìm ra cách giải quyết. Nếu chỉ dừng lại ở vậy thôi thì vẫn rất là ok nhưng không hiểu sao dạo này mình vẫn rất là bình thản thâm chí là dửng dưng trước những việc không hay xảy đến. Mình phát hiện ra một quy luật ở mình là chỉ khi nào mình có cảm xúc có hối lỗi với hành động của mình thì mình mới hành động một cách thực sự được. Nhưng cũng đâu được để cảm xúc chi phối nhiều đến bản thân vậy được. Cuộc sống là vậy mà, nếu cứ chờ đến khi có hứng hay cơ hội đến rồi mới làm thì sao phát triên bản thân được. (lủng củng trái ý nhau dã man mà thôi cứ để 🙃)
Đôi lúc cũng tự hỏi tại sao mình bạn bè thì nhiều mà không có nổi một người bạn thân. Do họ chưa đủ tốt hay do mình vẫn không dám mở lòng ...
Đôi lúc chỉ muốn chạy đến một nơi xa lắc xa lơ mà sống, nhưng sống ở đâu, làm công việc gì mà chẳng có áp lực, khó khăn của nó ...
Đôi lúc ta chỉ muốn được....
p/s 1: thêm một bài viết nữa đọc mà muốn trầm cảm luôn nhưng không sao viết nhiều thì mới cải thiện được
Wish you was here
My fav song these days :
Must watch 

p/s có thêm nhiều bài mới vào list nhạc jazz roài. Nhưng phim hay thật đi xem thử đi
Book these days : Forrest Gump

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất