Hôm nay tôi lại trở lại với các đọc giả yêu quý đây. Thường thì mọi người sẽ nghĩ một ngày nó sẽ dài "như thế nào" nhỉ?. Nó sẽ là một cơn gió thoảng qua rất nhanh. Hay là một đám mây trôi chậm rãi trên bầu trời. Đối với tôi hôm nay thì nó lại là một cơn mưa ập xuống tức thì. Mọi thứ cứ ập vào một cách bất chỉ vì sự vô tư của chính mình. Và tôi sẽ đưa các đọc giả đây cách mà chạy deadline dưới góc nhìn của một sinh viên năm nhất.
Tỉnh dậy một cách bất ngờ, đôi mắt của tôi đã chạm phải hai ứng dụng có thể nói là ám ảnh nhất hiện nay. Đó là Zal* và Gmai*, kèm theo đó là con số đính kèm góc trên bên phải của nó. Thức dậy với một cơ thể chưa hoạt động gì cả. Tôi lấy hết dũng khí và sự tập trung để mở lên rồi đọc. Lịch thi học kì. Bài nói tiếng anh. Bài tập cá nhân. Bài tập nhóm. Chúng đến cùng một lúc và chồng chất liên tục. Ngay lập tức tôi ngồi vào cùng chiếc lap của mình lên một lịch trình cụ thể cho một tháng tới. Khi đang nghĩ ra các khung giờ, tột bỗng nhớ đến một phương pháp của một Youtuber nào đó (rất tiếc vì tôi không nhớ được). Tôi sẽ khái quát nó như sau. Đầu tiên bạn sẽ chia khoảng thời bạn muốn dùng ra thành mỗi tiếng khác nhau. Một tiếng bạn sẽ chi ra bốn mươi phút để thực hiện công việc đó và hai mươi phúc nghỉ rồi tiếp tục công việc tiếp theo. Nếu bạn lo bốn mươi phút là quá ít thì bạn hãy dành ra một khoảng thời gian tầm mười lăm phút để soạn lịch cho những công việc sẽ làm. Đặc biệt là bạn sẽ soạn cách làm cho công việc đó. Ví dụ bạn muốn làm món trứng chiên thì bạn sẽ ghi ra cách làm là: lấy hai quả trứng, dầu ăn, các loại gia vị, chảo,.... Rồi bật lửa lên cho nóng dầu rồi đập trứng vô chiên. Tuy nó nghe có vẻ dài dòng nhưng khi tôi soạn được những cái trên thì công việc sẽ hoàn thành không quá bốn mươi phút. Vì khi đó tôi đã có một cái nền tảng và tư duy làm việc từ trước. Tôi đã áp dụng phương pháp này và hoàn thành được 50% deadline cá nhân, 100% deadline nhóm chỉ trong vỏn vẹn một ngày. Thật sự thì nó rất hiểu quả khi tôi làm theo đúng các quy tắc trên.
Hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ cho các đọc giả biết về phương pháp lên lịch trình mà tôi biết được trên mạng. Khi nào tôi thấy được người làm ra nó, nhất định tôi sẽ chèn link của người ấy vào đây. Mong các đọc giả đã đang và sẽ áp dụng cách này có một ngày thật hiệu quả. Tôi chỉ muốn chia sẻ thứ này thôi. Do hôm nay tôi còn là sinh viên non trẻ chưa có kinh nghiệm chạy deadline nhiều như vầy. Hẹn gặp các đọc giả thân mến vào bài viết tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon <3.
P/s: Tôi đã viết bài này trên điện thoại. Tôi thực sự nhớ chiếc bàn phím đang sửa của mình. Hãy trân trọng chiếc bàn phím của mình khi còn có thể nha mọi người.