Đời em có rất nhiều khoảng thời gian, trong đó em thích nhất là quãng đời sinh viên. Vì em không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, vừa được tự do tự tại làm gì mình thích, lại còn có thời gian, có sức khỏe,... Ôi đẹp biết bao!
Buổi sáng, mắt còn chưa mở, em đã theo thói quen với lấy cái smartphone để tắt báo thức, mở Facebook, mở Messenger lên kiểm tra thông báo. Thấy còn sớm, em lại mở Youtube lướt xem các video dạy cách phát triển bản thân. Một cách đón ngày mới thật tuyệt vời!
Mải lướt quá, em suýt bị muộn giờ nên hớt hả chạy đến trường, khỏi cần ăn sáng cho mất thời gian. May mà đến lớp kịp giờ. Vừa ngồi xuống ghế, em liền lôi chiếc smartphone ra lướt Instagram, lướt hết em lại quay sang lướt Twitter, mấy thầy dạy ở đây còn hay hơn ông tiến sĩ đang đứng ở giảng đường.
Hết giờ học, em đi về phòng trọ, tắm rửa, trong lúc đi vệ sinh, em đã đọc được một tin giật gân trên Vnexpress, rằng bitcoin tụt giá không phanh. Hầy, em thở dài, rồi đứng dậy xả nước.
Trong lúc ăn cơm, chiếc smartphone em đặt trên bàn, rồi tay phải cầm đũa, tay trái em lướt Tiktok, có mấy cái em xem cười mà tý sặc hết cả cơm canh.
Tối đến, em mở laptop lên, định học nhưng thằng bạn rủ chơi game, thế là laptop em mở nhạc, smartphone thì để chiến đấu với anh em. Một buổi tối thư giãn sau một ngày học hành căng thẳng thật chẳng gì bằng.
Chơi chán rồi, em sẽ nằm xem phim, chán nữa thì lại lướt short video đến 2h sáng. Đến khi không lướt được nữa thì em đi ngủ, khỏi đánh răng vì giờ đã muộn rồi, cần nạp lại năng lượng cho ngày tiếp theo.
Trong mơ, em mơ mình trở thành một người thành công, giàu có, vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc,...
Photographer: Robin Worrall Donkihote Hà Tây - 25/05/2022