Nếu NÓ chỉ mải miết theo đuổi những lời khen ngợi từ bên ngoài, NÓ sẽ lo sợ dù chỉ là một lời chê bai, NÓ luôn suy nghĩ làm sao đẹp nhất trong mắt mọi người ,Nó hứa sẽ ngoan sẽ luôn tốt với những người quanh nó … để mọi người luôn quan tâm và công nhận NÓ.
Nguồn ảnh Google.

Mở đầu bộ phim Miss Americana (một bộ phim tài liệu của Netflix, đạo diễn bởi Lana Wilson, nói về cuộc đời ca sỹ - nhạc sĩ Taylor Swift ) : “ Bạn biết đó, khái niệm đạo đức của tôi hồi nhỏ và bây giờ chỉ cần được người khác nghỉ là ngoan.” .Cô bộc bạch rằng có một khoảng thời gian dài cô luôn thể hiện hình tượng hiền lành,ngoan ngoãn vì mọi người muốn cô như thế ,luôn theo đuổi những lời tán dương cùng sự ghi nhận. Để rồi khi rơi vào khủng hoảng truyền thông,bỗng  chốc tất cả trở nên mơ hồ. Cô dừng tất cả các hoạt động nghệ thuật một thời gian, để rồi khi quay trở lại với Lover và Folklore…người ta vẫn trầm trồ tài năng của cô, nhưng từng câu nhạc là một cái gì đó rất đẹp và rất khác của cô.

Sự công nhận từ mọi người không phải là cái gì đó không tốt, ít nhiều cho ta cảm thấy sự tự tin vào bản thân mình. Nhưng làm ơn đừng bám lấy điều đó như kim chỉ nam cho cuộc sống. Cứ đi theo hướng những người khác muốn, ta lạc lúc nào từ không hay.
Khi tồn tại chỉ vì sự công nhận, lúc có được một ít, ờ thì như được tiếp thêm năng lượng như nhấm nháp ly café – ta say mê, nhiệt huyết; nhưng đồng nghĩa với đó là khi không đạt được gì ta lạc lối trong hoang mang vô định.

Bước ra khỏi phòng thi môn cuối ở của năm hai đại học, nó tự nhủ:
  _“Ừ, thì coi như kết quả kì này vứt đi”
Nó thấy buồn vì tự vấn bản thân sao chẳng buồn mấy với kết quả đó.

Lần này thay thì viết trên những nơi khác, nó học cách viết lên chính ngôi nhà của mình, không còn là những người lạ, nó muốn học hỏi, lắng nghe,cảm nhận và sẻ chia từ những người bên cạnh mình nhiều hơn. Nó còn bé bỏng lắm.
Cám ơn những ai đã đọc đến đây với nó. Thật sự cám ơn mọi người.

Sài Gòn, tháng 8 năm 2020.