Dạy con không nên dùng lời nói thô tục
CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH Tôi không biết gia đình các bạn như thế nào nhưng gia đình tôi luôn được mọi người nhìn qua vẻ bề ngoài và gắn...
CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH
Tôi không biết gia đình các bạn như thế nào nhưng gia đình tôi luôn được mọi người nhìn qua vẻ bề ngoài và gắn mác là gia đình này luôn yêu thương nhau. Đúng gia đình chúng tôi có yêu thương nhau thiệt nhung một khi chuyện gì đã xảy ra rồi thì chỉ toàn là những lời sắc bén như đâm từng nhát dao vào tim. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người mẹ nào dùng những câu từ thô bạo và thô tục để nói với con. Nhưng tôi không bao giờ giận mẹ tôi vì tôi biết mẹ luôn muốn tốt cho tôi chỉ là vì mẹ tôi không có từ nào hoa mỹ trong lời nói. Tôi nói cho các bạn nghe cho dù ba mẹ mình nghĩ mình làm việc đó sai thì chắc chắn cho dù bạn có giải thích đi lại nhiều lần thì việc bạn làm vẫn sai. Những lời nói của chúng ta chỉ là vô dụng thôi. Những lời thô tục đó không phải để giúp chúng con nhận ra cái sai của bản thân mà nó làm cho chúng con càng tổn thương. Vì trong đầu chúng con nghĩ rằng cuộc sống này rất đẹp, ba mẹ luôn dùng những lời hoa mỹ những hành động ấm áp để dành cho con mình nhưng không đều đó chỉ đến với một số gia đình thôi còn chúng tui trong hoàn cảnh kh được như vậy. Chính những lời nói như dao găm vào tim nó làm cho chúng con suy nghĩ đến những chuyện như tự sát và bỏ nhà ra đi. Vì chúng con nghĩ rằng chết đi sẽ giúp cho ba mẹ không còn phiền hà hay lo lắng bất cứ ai cả, trong nhà sẽ trở lại bầu không khí vui tươi, ấm áp. Những cô cậu học sinh 12 như chúng con càng có nhiều áp lực hơn vì phải học tập thật nhiều để vượt qua kì thi quan trọng cả đời nhưng có nhiều bố mẹ lại nói với con mình "Có ăn học thôi cũng mệt ". Chúng con luôn cảm thấy vui vẻ khi đến trường nhưng sự vui vẻ đó chúng con chưa bao giờ tìm được trong chính ngôi nhà của mình. Những câu nói vô thường vô phạt của bố mẹ làm chúng con tổn thương rất nhiều, chúng con không chỉ nghe 1-2 lần mà chúng con phải nghe thường xuyên và kéo dài theo năm tháng. Những lời nói sát thương cực nặng của bố mẹ dành cho chúng con :
Mày là đứa ngu dốt, lười biếng
Mày chẳng làm được gì ngoài việc ăn chơi, tụ tập
Mày làm tao xấu hổ, nhục nhã với hàng xóm
Tao cho mày ăn cơm chứ đâu phải ăn cám đâu sao mày ngu quá vậy
Haiss, bố mẹ thử suy nghĩ xem lời nói đó nó sát thương đến mức độ nào, khiến nhiều đứa trẻ rơi vào trầm cảm và dẫn đến những cái chết đầy thương tâm. Ba mẹ chỉ muốn chúng con hơn và hơn nữa nhưng mà ba đâu biết rằng nếu ba mẹ đem con ra so sánh sẽ làm cho chúng con trở nên tự ti và tổn thương. Nếu rằng chúng con được ở nhà sàn, ăn cháo, ăn rau nó không đáng sợ và ghê gớm bằng phải sống nhà cao cửa rộng, ăn ngon, mặc đẹp mà lúc nào cũng chịu dày vò con con tim nghe những lời nói tổn thương. Khi còn nhỏ đi học ai cũng được dạy không được nói bậy, chửi tục tại sao khi dạy con ba mẹ lại nói tục như vậy. Ba mẹ nên biết rằng mình làm tổn thương con mình chính là mình đang làm cho con mình xa cách với mình từng ngày. Chúng con chỉ mong cha mẹ có thể đừng bao giờ dạy chúng con bằng việc chửi tục nặng nề như vậy
Xin đừng để trái tim chúng con tan nát vì những lời nói thô tục trong khi dạy dỗ của cha mẹ

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất