Day 4: Kurashiki
Ngày hôm nay của chúng tôi bắt đầu khá muộn, chúng tôi khởi hành từ trung tâm thành phố lúc 09:30 và sau đó đến Kurashiki lúc khoảng...
Ngày hôm nay của chúng tôi bắt đầu khá muộn, chúng tôi khởi hành từ trung tâm thành phố lúc 09:30 và sau đó đến Kurashiki lúc khoảng 11:00. Kurisikhi được ví như Gion ở Kyoto nhưng ít khách du lịch hơn. Nên tôi cũng kì vọng sẽ nhìn thấy những ngôi nhà cổ, những nét kiến trúc xa xưa độc đáo của Nhật Bản và đúng thật vậy, tôi đã được chiêm ngưỡng tất cả những thứ đó. Và có lẽ, bên cạnh Osaka, thì đây là nơi thứ 2 mà có đông khách du lịch trong chuyến đi này của tôi. Hầu hết các cửa hàng đều bán đồ lưu niệm, denim, và rất nhiều hàng ăn uống cafe. Nhưng chúng tôi không ăn gì ở Kurashiki ngoài Kurashiki pudding (rất rất ngon) và bánh khoai phô mai nổi tiếng (nhưng không ngon như kì vọng). Hôm đó thời tiết vô cùng là nóng nên cảm giác đi bộ 1 lúc là thấy mệt, rồi đi ra đi vào điều hòa liên tục nên tôi cảm thấy hơi đuối sức, không chụp ảnh được gì nhiều. Sau đó tầm 2g chúng tôi quay lại ga tàu để trở về Okayama. Buổi tối đó chúng tôi đi ăn Yakiniku và sau này tôi biết, đó là bữa ăn ngon nhất trong chuyến đi này. Mà cũng không quá đắt, nó cũng ngang với ở Việt Nam. Nhưng các loại thịt vô cùng chất lượng, và ở đó họ phục vụ 1 món rất ngon là cổ gà lọc xương tẩm sốt (tôi không hiểu sao họ có thể lọc thịt ở phần cổ gà như vậy). Sau khi ăn xong chúng tôi đi bộ 1 lúc, định đi kiếm đồ ăn tráng miệng nhưng hầu hết hàng quán đều đóng cửa nên chúng tôi đi bộ về. Về lại khách sạn tôi thấy vẫn còn sớm, mới 9:30 (nghĩa là 7:30 tối ở Việt Nam), tôi chưa thể ngủ giờ này được, nên tôi đi đã shopping ở Don Quihote và ôi trời ơi, tôi cảm giác mình có thể ở trong đó 3,4 tiếng đồng hồ không chán, một nơi có tất cả mọi thứ, từ đồ ăn, skincare, thực phẩm chức năng, vv. Nhưng do còn nhiều ngày ở Nhật và tôi còn đi Onomichi nên tôi quyết định không mua nhiều đồ để không phải mang vác đi khắp nơi. T nhặt một ít đồ t cần và quay về khách sạn lúc 12:00. Hôm đó vì tôi ngủ trưa khá trễ nên mãi không ngủ được, phải tầm 2g sáng tôi mới ngủ. Và đó cũng là đêm cuối cùng của chúng tôi ở Okayama, hôm sau chúng tôi khởi hành đi Onomichi, một điểm đến y như trong Manga mà tôi cũng vô cùng mong chờ...

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
