Có nhiều điều chỉ khi dấn thân, chìm đắm vào mới nhận ra là nó như thế nào. Tôi chưa biết đâu sẽ là đường đi, lối nào có nhiều ngã rẽ hay đại lộ nào đón chờ. Không có quá nhiều cơ hội để trải nghiệm, tuổi 23 có lẽ không quá trẻ hay quá mộng mơ nữa, cần suy nghĩ và quyết định cho tương lai. Có thể đó sẽ là sự không chắc chắn hoặc đâu đó vô chừng, nhưng cứ đặt rào cản để vượt qua, nghĩ là tích cực xem sao, nếu chưa thấy đủ ổn và yên tâm, hãy quay lại và chọn một lối khác.
Tôi có nên hoặc có cần chuẩn bị những điều gì quá nhiều hay không? Không thể nào để cho tâm thế lấn át trí óc, phải cân bằng và tìm được giá trị thực tại cho bản thân.
Bắt đầu nhé!