Con người không có sẵn bộ lọc kiến thức hay thông tin mà nó được tạo ra bởi những gì mà mỗi người trải qua từ bé tới lớn.
Điều này làm cho không có một quy chuẩn nào cho cái gọi là kiến thức nhân loại. Đôi khi những gì chúng ta cho là đúng hiện tại lại không đúng trong thời điểm tương lai. Giống như câu chuyện trước kia ai cũng cho rằng trái đất hình phẳng và có đường chân trời vậy.
Con người chưa biết những gì họ chưa biết.
Đó là những kiến thức mà ở trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại chưa giải đáp toàn bộ được như về các nguyên tố, vũ trụ hay tâm linh.
Tuy nhiên đó là ở cấp độ của những người đi khai phá vùng đất mới cho loài người. Còn với đa số chúng ta cơm ăn ba bữa thì chắc cũng chẳng quan tâm nhiều lắm tới vũ trụ sẽ còn tồn tại bao nhiêu ngày.
Vậy thì chúng ta quan tâm điều gì?
Chúng ta sẽ quan tâm tới liệu cuộc đời có hạnh phúc, thành công, có nhiều trải nghiệm hay có một thành tựu gì đó để lại cho đời hay không.
Nhưng 1 điều thú vị đó là bộ gen tiến hóa của con người chỉ quan tâm chúng ta có tồn tại hay không chứ không quan tâm tới những thứ khác.
Miễn là tui còn sống chứ không quan trọng bạn hạnh phúc hay thành công nhé :))
Điều này gây ra rất nhiều mâu thuẫn cho tất cả những kiến thức mà chúng ta tiếp nhận hay những lúc đưa ra quyết định hàng ngày.
Mình lấy ví dụ như thời xưa: Những người từ khi sinh ra đã bị cuộc đời đưa vào con đường nô lệ.
Mặc dù bản thân họ muốn tự do. Tuy nhiên họ chứng kiến rất nhiều người phải trả giá sự tự do bằng cái ch*t thì liệu rằng họ còn muốn tự do nữa không?
Về sau đã có những con sóng về những cuộc nổi dậy của nô lệ, lúc đó họ mới đứng lên làm chủ cuộc đời mình. Những người làm chủ cuộc nổi dậy này phần lớn là những quý tộc (hoặc người nước khác) hiểu rõ hoàn cảnh của những nô lệ, chứ ít khi xuất thân từ nô lệ.
Ví dụ như ngày nay: Chúng ta muốn một cuộc sống hạnh phúc và cả leo lên đỉnh của loài người :))
Mình nói ví von vậy thôi chứ ý mình leo lên đỉnh ý ở đây là sự thăng tiến, tiền tài, địa vị, cạnh tranh, lợi nhuận, đầu tư sinh lời,...
Vì điều đấy nó kích hoạt bộ gen tiến hóa là ok. Mày có những cái đấy là tao sẽ sống được.
Nhưng vấn đề ở đây xảy ra đó là bộ gen tiến hóa đấy không hề có định nghĩa cho sự đủ (nếu bạn để ý thì đây là điều mà trong sách về Phật giáo nào cũng đề cập tới).
Khi bạn đặt mục tiêu là đạt được 100 triệu sẽ đủ, thì nếu bạn đã từng đạt được con số này rồi thì thấy nó chỉ là con số bé khi so sánh với thế giới ngoài kia. Và câu chuyện lại tiếp tục.
Liệu rằng bạn có 200 triệu thì bạn có vui hơn khi lúc bạn có 100 triệu?
Câu chuyện ở đây đó là chưa có ai giải phóng cho loài người hiện tại cả :)) Họ cũng đang là nô lệ, nhưng dưới hình thức nô lệ của ham muốn từ gen tiến hóa.
-
Và trên đây là những ví dụ giải thích cho việc chúng ta thường bị mâu thuẫn bởi những kiến thức trên mạng xã hội hay tự trách mình khi đưa ra lựa chọn sai.
“Em có 2 công ty, 1 công ty lương thấp nhưng văn hóa ổn và 1 công ty lương tốt nhưng văn hóa không tốt”
Thực ra những người hỏi câu hỏi này thì sẽ chọn phương án 2 (lương tốt). Tuy nhiên trường hợp sau đó là họ sẽ tự trách bản thân sao ngày xưa không chọn công ty 1.
Cũng giống như câu chuyện đi xin lời khuyên chữa lành của người khác.
Thì liệu rằng lời khuyên của người đó đang dựa trên nguồn thông tin nào, có phải nguồn chính thống từ người đã sinh ra Phật giáo là Buddha không?
Thực ra câu trả lời chính xác chỉ có khi chúng ta gặp trực tiếp Buddha xem ông ấy có đưa ra lời khuyên như vậy hay không.
Mỗi chữ “buông bỏ” thôi thì cứ qua lời 1 người đã khác đi nhiều phần rồi. Vì họ còn thêm thắt các quan điểm cá nhân vào nữa.
Vậy đâu mới là điều đúng?
Trước hết chúng ta cần dừng lại để tự hỏi xem rằng liệu kiến thức chúng ta đang đọc có đang bồi dưỡng cho bộ gen sinh tồn của chúng ta hay không?
Liệu những kiến thức đó có khiến chúng ta có thêm nhiều ham muốn, có thêm nhiều mong cầu hơn không.
Liệu nó có khiến cho chúng ta thèm khát sự cạnh tranh hay giẫm đạp lên người khác hay đối thủ hay không.
Liệu nó có khiến cho chúng ta muốn đạt được địa vị cao hơn để kiểm soát hay có quyền được chỉ trích hay không.
Đó đều là đặc tính của một người có gen sinh tồn trội trong tự nhiên.
Nếu câu trả lời là có thì đó là lựa chọn của bạn.
Với mình không có tính phải trái trong chuyện này. Mà chỉ đơn giản là chúng ta cần phải thừa nhận thật với bản thân những gì chúng ta đang lựa chọn và chịu trách nhiệm với nó.
Và nếu câu trả lời là không thì đến câu hỏi thứ 2.
Trong thực tế kiến thức đây đang được áp dụng như thế nào?
Liệu chúng ta sau đấy sẽ mong muốn giúp đỡ người khác, sẽ chỉ tập trung phát triển bản thân, sẽ lắng nghe và đặt mình vào vị trí người khác, sẽ bớt mong cầu và ham muốn hơn.
Có câu là "khẩu xà tâm Phật" như để làm cái cớ.
Thực ra dù chúng ta có đi thỉnh kinh Tây Thiên hay hàng ngày đọc Kinh Thánh nhưng những gì thể hiện ra bên ngoài vẫn tham sân si, chửi bới, chỉ trích, chê bai, hạ thấp, đánh đập người khác thì bản chất vẫn là mượn tâm Phật để đi ban “phước” :))
Có thể chúng ta đã từng lớn lên do sự đánh đập, bực tức, chửi bởi của thầy cô và bố mẹ. Nhưng chúng ta đã bao giờ đặt câu hỏi liệu đó là điều đúng, hay mặc định nó là đúng. Mình hoàn toàn có thể lấy ra cho bạn hàng nghìn ví dụ những gia đình nuôi dạy con cái của họ chỉ hoàn toàn bằng tình thương.
Đương nhiên nuôi bằng tình thương khó gấp trăm lần vì môi trường đứa bé tiếp xúc không chỉ là gia đình. Nhưng đâu phải vì thế mà chúng ta phủ nhận việc không thể nuôi con bằng tình yêu?
-
Trở lại sự lựa chọn 2 công ty của bạn trên thì với mình lựa chọn nào cũng được.
Vì bản chất lựa chọn là chọn môi trường chứ không phải chọn bản chất của bản thân chúng ta.
Chúng ta nếu có môi trường không tương xứng với giá trị quan tốt đẹp của bản thân thì xem như đó là cơ hội để rèn luyện nội lực lớn hơn. Để sau này dù có vấp ngã trong dòng đời thì có thể tự đứng dậy được.
Một người đi tu họ sẽ tu nhanh hơn vì môi trường của họ có ít sự ham muốn. Chúng ta sống trong dòng đời này tu lâu hơn vì môi trường chúng ta đầy rẫy sự ham muốn.
Mình không theo bất kỳ tôn giáo nào, mình chỉ đơn thuần tìm điểm phù hợp để học hỏi. Và cũng hy vọng rằng bài viết này có thể giúp ích được cho bạn một phần nào đó.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Chúc bạn một ngày tốt lành.
Cường.
Bạn đọc bài viết khác của mình tại đây nhé ^^