Dấu phẩy (ký hiệu: ,) là một dấu câu được sử dụng để ngắt quãng câu hoặc để thêm một ý khác vào trong câu, hoặc dùng để chia tách các yếu tố trong một danh sách.Theo Wikipedia thì định nghĩa dấu phẩy là như vậy. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ biết đến với một định nghĩa khác về nó. Ngoài tác dụng trên giấy dùng để ngắt quãng câu, nó còn tác dụng khác ngoài cuộc sống. Chắc chắn là đã nhiều người dùng đến nó rồi, chỉ là một thoáng chốc không để ý, vô tình nó đã bị chìm vào vô thức lúc nào không hay.
Dạo gần đây, chúng ta xôn xao về chiếc clip nhảy lầu của một bạn học sinh. Thật tiếc vì hành động đó lại diễn ra. Có lẽ chính bạn ấy cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm điều ấy nhưng vì áp lực vì nhiều thứ đã diễn ra, bạn ấy chọn cách giải quyết “dại dột”, là tự điền “dấu chấm hết” cho cuộc đời của mình…
Tạm gác câu chuyện lùm xùm đó, chúng ta đón nhận sản phẩm mới của ST MTP. Thật ra thì mình không phải fans của ST. Nhưng mà mình thấy tiếc cho anh ấy. Thứ nhất, số tiền bỏ ra quá lớn. Thứ hai, mục tiêu mang âm nhạc VN ra thị trường thế giới suốt 2 năm dòng vụt tắt chỉ sau 1 tiếng đồng hồ. Nếu để công tâm mà nói, thật ra có nhiều tác phẩm còn tiêu cực hơn trong MV đó, nhưng không được lên án và chỉ trích, vì ST quá giỏi, quá nổi tiếng nên mọi ánh nhìn sẽ hướng về anh ấy. Suy cho cùng, chỉ là do MV không phù hợp về thời gian ra mắt (nội dung thì tuỳ vào cảm nhận mỗi người).Nhưng chúng ta thấy được điều gì sau ca khúc đó ạ. “THERE'S NO ONE AT ALL” ư ? Đối với ST trong MV đó thì “không có ai bên cạnh cả”. Nhưng chúng ta thì khác! Chúng ta ĐỪNG NÊN suy nghĩ như vậy. Mà thay vào đó, “THERE IS ALWAYS SOMEONE” - sẽ luôn luôn có ai đó bên cạnh. Không phải là bạn, không phải đồng nghiệp mà chắc chắn đó là “Gia đình”.
Vậy “Gia đình” thì liên quan quái gì đến “Dấu phẩy”? Ngồi lại và cùng suy ngẫm xem. Một năm trước Đen Vâu và JustaTee cho ra mắt ca khúc “Đi về nhà”. Tôi thề với các bạn là ca khúc đó “hay **”, ai nghe xong cũng muốn về nhà. Tôi nghe xong, tôi khóc ạ. Vì tôi muốn về nhà nhưng mà không được!
“…Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa
Thất bát vang danh
Nhà vẫn luôn chờ ta
Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu có muôn trùng qua (dẫu muôn trùng qua)
Vật đổi sao dời (vật đổi sao dời)
Nhà vẫn luôn là nhà…”
Trong thế giới bộn bề này, nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi quá. Vậy thì hãy đánh một dấu phẩy cho cuộc đời của mình. Dừng lại một chút để ngắm nhìn thế giới ngoài kia và rồi bước tiếp. Và cách mà mình đánh một dấu phẩy cho chính mình, đó là đi về nhà, về với gia đình, với bố mẹ, với bạn bè, với làng xóm láng giềng.
Mình đã từng có một chiếc story trên Facebook kể về chuyện mình trên xe khách về nhà và nhận được cuộc gọi từ mẹ. Đó là lần mình thấy mẹ vui nhất. Niềm vui đó không phải là nhận được tiền. Có khi nhận được tiền nó cũng không vui bằng việc con trai về nhà đâu. Bình thường mình về nhà là không hề báo trước, nhưng hôm đó mình nhắn cho mẹ là con đang về. Một lát sau mẹ gọi video cho mình, mình nằm trên xe và thấy mẹ rất vui. Hoặc có thể là do bình thường mình không để ý…
Các bạn à, thời gian không đợi chờ ai. Chúng ta cứ lao vào cuộc sống, lao vào kiếm tiền, lao vào những bon chen, xô bồ và rồi chúng ta quên mất rằng ở đâu đó vẫn có người luôn dõi theo mình. “THERE IS ALWAYS SOMEONE”. Vì thế, khi gặp bế tắc, stress, trầm cảm, chán nản, đau khổ, v…v… hãy tạm dừng một chút để cho ta có thời gian cho chính mình, ngắm nhìn lại quãng thời gian trước đó, nhìn nhận lại những gì đã xảy ra. Nếu mà mệt mỏi quá, hãy tự đánh cho mình một dấu phẩy. Để sau dấu phẩy đó, ta viết tiếp thêm những trang mới cho cuộc đời mình. Hay hơn, thú vị hơn và hạnh phúc hơn
Mình từng nghĩ về chỉ tay. Có ai đã từng nghĩ “Tại sao chỉ tay lại nằm trong lòng bàn tay chưa?” Chúng ta thường cho rằng chỉ tay quyết định số mệnh của mình đúng không. Nhưng nên nhớ rằng, chỉ tay nằm trong lòng bàn tay, vì chính chúng ta có thể nắm lấy nó, nắm lấy số mệnh của chính mình. Vì thế, đừng dại dột mà dùng “dấu chấm”, khi mà “dấu phẩy” là lựa chọn đúng đắn nhé!
Nhớ áp dụng “dấu phẩy” khi cần nhé <3