Vâng đây là khi một em zai tài xế Be đã hỏi tuổi mình và mình trả lời như vậy đấy. Cũng chả nhanh nhưng thời gian vẫn trôi qua, mình đã từng nghĩ mình có rất nhiều thời gian để thử nghiệm - trải nghiệm - làm nhiều thứ; thậm chí mình đã đi nhanh hơn 4 năm thì càng có nhiều room để trải nghiệm. Nhưng rồi sao... Bây giờ mình lại cảm thấy mình chả còn nhiều thời gian để làm nhiều thứ nữa... Hay do mình nhiều mục tiêu quá nhỉ?
Không hiểu sao dạo gần đây mình rất hay quên. Chắc do mình hay bị mất tập trung. Các đầu mục việc nhỏ cần hoàn thành trong ngày/tuần mình đều viết sổ, ví dụ như nhớ uống sữa, đừng quên in tài liệu :D nên không sống thiếu sổ tay được, mình hay dùng sổ tay viết vì nó giúp mình dễ sắp xếp tư duy và tránh xa cái điện thoại ra.
Mình có thói quen viết ngược sổ, viết từ đít lên đầu vì thấy não tư duy được khi viết ngược. Đầu sổ mình viết hàm excel và SQL =))))) giữa sổ viết các mục tiêu cần làm hoặc muốn làm. Nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Cứ có cảm giác có rất nhiều thứ mình muốn làm, nên mình sẽ viết lên đây và một ngày nào đó mình sẽ đọc lại xem mình đã làm được bao nhiêu trong đống mục tiêu này.
- Mục tiêu 1: Học thêm 1 ngoại ngữ
Mình muốn học thêm tiếng Pháp. Vì mình thích, chả có lý do gì cụ thể cả. Mặc dù biết học cũng không áp dụng được mấy vào cuộc sống, nhưng muốn học vì thích. Hãm =)) Ngay mục tiêu đầu liệt kê đã thấy mệt r =))
- Mục tiêu 2: Học nấu ăn
Thực sự mình cảm thấy đây là 1 trong 2 điểm yếu mình muốn khắc phục nhất của bản thân :( Ngày xưa mình từng học nấu ăn nhưng mình không thích học, nhưng mình nghĩ về sau khi mình có một gia đình nhỏ, mình rất muốn nấu ăn cho gia đình mình ăn. Mình thấy trong thời gian cuộc sống bận vl thì gia đình chỉ có lúc ăn mới ngồi với nhau thôi :(
- Mục tiêu 3: Tập thể thao 1 môn mới
Từ ngày chấn thương mình rất hạn chế tập thể dục. Từ hạn chế thành lười... Thỉnh thoảng đi leo núi cũng không thể consistent được. Bình thường mình sẽ đạp xe nhưng đạp xe một mình buồn lắm. Mình muốn tập một môn nào cardio cả người (mình thích cardio, xả năng lượng) mà tập đông người sẽ vui, ngoài trời thì càng tốt. Mình không chịu được một hoạt động phòng kín như gym :(
- Mục tiêu 4: Đi du lịch 2 nước/năm
Có vẻ đây là mục tiêu dễ đạt được nhất =)) Chỉ là đủ tài chính để duy trì được không thôi. Thực sự không có concert nhạc hay đi du lịch thì tinh thần mình tệ lắm. Đi trong nước sắp xếp dễ nhưng nước ngoài khó về tài chính và tình hình các nước hiện nay cũng ... :( nên tranh thủ đi được bao nhiêu mình sẽ đi T_T
- Mục tiêu 5: Tìm hiểu thêm về cắm hoa
Bằng cách nào đấy mình khá enjoy việc cắm hoa, hơn cả vẽ tranh. Nó lạ, nó có logic, nó là một điều gì đó mới mẻ mình chưa khám phá. Ngắm hoa cũng khiến mình dịu lại. Nên mình sẽ cố gắng 1 tháng mua 1 loại hoa mới để cắm xem sao :v
Tạm thế :)) nếu bổ sung thì tính tiếp hihi

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này