Chào các bạn mình là Mr.Xàm Trô, hôm nay mình sẽ cho các bạn nhìn vào những góc khuất của kim loại tối, Bắt đầu với Nhật kí của Hawkman dược kể lại: Trong lịch sử tôi đã từng là một nhà khảo cổ , nhà triêt học và thám tử công việc luôn thay đổi và lịch sử loài người luôn được kể lại bởi  những cái miệng không đáng  tin  nhưng trong  suốt lịch sử loài tôi vẫn là một thám  tử Hawkman và Hawkgirl tiến đến một bảo tàng ở  rìa St.Roch chúng tôi tiến đế một  phòng trưng tập hộp những  người mặc áo choàng , anh tiến vào và kể răng anh không sinh ra  ở  Ai cập mà  ở một tời đại xa xôi hơn nữa và vết đâm của Hath  Set không đẩy họ vào vòng luân hoàn vĩ cửu mà nó khiến họ mất trí nhớ, đó  là do Nth Metal

Con dao của Shazam
Hawkman và những người vĩnh cửu

Trở  lại với Batman anh đang ở Lò Rèn Của Haphaestus  anh gặp Diana và cô hỏi anh rằng tại sao anh tìm nơi này Bruce trả ời vì tôi đang tim câu trả lời của các vị thần về cuộc chiến sắp xảy ra , cô nói rằng các vị thần đã đóng cánh cửa đến Olympus vì họ cảm thấy cuộc chiến này sẽ thay đổi vận mệnh của không chỉ trái đất mà con là của cả đa vũ trụ ,thế rồi diana trao cho Bruce thanh kiếm mặt trời và nó làm băng Eight Metal. 

Đến với  Duke và Hal đang tra khảo joker và chúng ta được nhìn lại toàn bộ sự kiện trong New 52, Joker đưa ra một chứng cứ rằng Batman chỉ đang dùng   Duke làm công cụ để Batman soi vào bóng tối ,rằng Duke là một Meta Human có Nth Metal và joker nói không sai nhưng vì giận quá nên Duke đã xông vào phòng giam của Joker và giúp hắn chạy thoát khi hai người đang loay hoay tìm tên hề thì joker đã phá hủy cỗ máy khôi phục trí nhớ  của Batman trong New 52 và Hal xông vào nhưng ăn một trùy Duke lao vào đè Joker ra nhưng đúng lúc đó Bruce về và Hal hỏi anh tại sao anh lại để một tên tội phạm, Bruce giải thích  rằng anh cần hắn để nhìn vào bóng tối lần nữa,Lần nữa??và đến đây con mắt của Duke sáng bừng lên , nhưng đúng lúc đó Joker bỏ trốn ,cuối cùng Batman giải thích rằng khi anh có trận chiến sinh tử với joker  anh đã  chết và tải sinh bởi Dionesiom và anh bị mất trí nhớ rồi cỗ máy đã cứu anh nhưng khiến anh thấy  một viễn cảnh về các phiên bản vô thực của anh chết đi chết  lại và hal  đưa cho Duke chiếc nhẫn để tái tạo lại cỗ  máy, Bruce nhìn vào trong và không thấy gì khác  ngoài bóng tối


Trong lúc đấy 3 000 000 dặm dưới đáy gotham, hắn đã nhìn vào  bóng tối sự đã rồi vật tế đã đến tay và hãy để chúng ta thấy những gì hắn đã có thể thấy .

Dark day are over and Dark Knight are coming