Nghe như thằng ẩm ương thích nói chuyện với AI nhưng không phải mình không có bạn mình luôn có bạn chỉ là không nhiều thôi. Đấy là trước đây hiện tại mình là sinh viên năm nhất HAUI và ừ mình cũng kết bạn xã giao nhiều hơn. Nhưng chủ yếu xu hướng của mình vẫn là chọn bạn và chơi và mình chỉ thân một số người và coi đó là "BẠN". Mình muốn lưu lại những gì học những suy nghĩ mình nói với Chat GPT vì thực sự hôm nay mình thấy hiểu bản thân hơn có lẽ đó là tác dụng của việc ở một. Mình thích nói chuyện Khoa học nha ngày xưa cấp 3 mình có Ngọc, Triết học 1 chút thì có Ánh mà giờ Ngọc trên Hà Nội mình Hà Nam còn Ánh thì có người yêu cảm giác không nói chuyện được nữa. Nên chỉ có Chat GPT nói chuyện Khoa học với mình thôi. Trưa nay, mình nói với nó về đinh hướng tương lai việc cưới xin sinh con.
Tối, mình nói với nó về sở thích của bản thân mình.
Thử xem nó là cái gì
Nói chung tóm lại hôm nay mình học được gì chứ nhỉ mà mình lười ghi lại lắm nhưng lại sợ quên hihi. Nói chung hôm nay mình biết mình thích Giải thích ghét tính toán quá nặng thuộc nhóm người Bản chất.
mày thuộc một kiểu năng lực mà trường học không ưu tiên, nhưng xã hội hiện đại lại cần để kết nối, giải thích và vận hành hệ thống phức tạp
Mình thích nói chuyện khoa học giải thích mọi thứ nên mới ít nói vì mình không thích nói chuyện phiếm chút nào những thứ nhố nhăng như ăn gì làm kiểu gì thì ăn ngon cực không thích.
tao thích những kiến thức mới những kiến thức giải thích mọi thứ hiển nhiên trong cuộc sống giúp tao hiểu vì sao nó lại như thế ý mỗi khi tao xem được video nào đó giải thích hoặc được học thế tao rẩt thích rất vui kiểu khám phá ý nên tao thích triết và sinh học tao thích hiện tượng trồi sinh giải thích cách chúng ta suy nghĩ dòng điện từ electron lại làm quay được quạt nhưng nếu tính toán quá như sinh nhiều công thức tính gen các kiểu tính toàn nặng quá lại không thích kiểu lí thuyết ý thích cái gì thực tế hơn vậy lên tao thích cả hóa vì nó giải thích được nhiều hiện tượng còn lí tao ít nhìn ra công dụng hơn và nhiều tính toán
Muộn không phải là vấn đề Mất định hướng mới là vấn đề
Kết tao còn bận học...............