Dạo chơi Phước Hải, gói bình yên mang về!
Nếu bạn muốn đến với vùng đất bình yên, mình đề xuất ngay làng chài Phước Hải. Nhất định, phải đi Phước Hải một lần bạn nhé....
Bình yên, xinh đẹp, sẽ quay lại nhiều lần là những từ mà mình có thể nhắc đến khi nghĩ về làng chài Phước Hải - một làng chài xinh đẹp ẩn mình trong làn nước biển trong xanh. Vì quá say mê vẻ đẹp ấy, nên mình cũng có một vài cảm nhận ghi lại những cảm xúc đẹp nhất của bản thân khi ghé thăm làng chài vào 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Vẻ đẹp yên bình làng chài Phước Hải
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa rồi, mình đã có dịp được ghé thăm làng chài Phước Hải, nghe review cũng đã lâu với cảnh đẹp và đồ ăn ngon nên mình cũng mong muốn ghé thử. Bản thân mình là một đứa học và làm về du lịch, nên trước chuyến đi mình đã lục tung 7749 những chiếc review có trên những trang mạng xã hội mình tìm được về dịch vụ nơi đây. Nói là làm du lịch, nhưng trước giờ mình chưa từng lên một chương trình du lịch nào riêng cho bản thân cả, lần này lại là lần đi chơi lần đầu của mình với anh người yêu, bởi vậy mình cũng khá lo lắng và chuẩn bị, xem xét hết các tình huống rất nhiều. Cuối cùng thì chuyến đi bỏ phố về biển 2 ngày của mình cũng đã thành công, các bạn có thể tham khảo những thông tin và kinh nghiệm đi Phước Hải của mình cho hành trình của bạn nhé.
Trước ngày nghỉ lễ khoảng vài tuần, mình đã nhen nhóm ý định bỏ Sài Gòn đi đâu đó chơi vài hôm. Trong danh sách những điểm đến của mình thì có Vũng Tàu, có Đà Lạt, có Cần Giờ nhưng Phước Hải lại là lựa chọn sau cùng nhất. Nhưng sau đó vài ngày, anh người yêu mình có lời hẹn lên Đắk Nông chơi, nên mình đồng ý đi lên Đăk Nông với anh. Thật ra, đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của tụi mình sau hơn nửa năm yêu nhau nên mình cũng quyết định lanh lẹ, không muốn phân vân chần chừ nên đồng ý đi Đăk Nông với anh. Nhưng trong thâm tâm thì vẫn muốn đi Phước Hải hơn. Bởi, tuy nhà mình cũng kha khá gần biển, nhưng cả năm mới về quê được một lần, Tết vừa rồi lại không đi biển được nên mình mong đi biển lắm. Đi ngắm hoàng hôn với người yêu đồ đó. Cuối cùng sau một vài lý do, bọn mình đã đi Phước Hải, mình book phòng khá muộn, may mắn là vẫn còn phòng. Dưới đây là một vài review của mình về dịch vụ của Phước Hải và lời khuyên nên của mình.
1. Làng chài Phước Hải ở đâu, có gì đẹp?
Cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 16km, làng chài nằm ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là địa điểm du lịch thu hút du khách. Làng chài nổi tiếng bởi nét đẹp cổ kính lâu đời cùng cảnh quan hoang sơ, đầy thơ mộng. Cảm nhận đầu tiên và xuyên suốt hành trình 2 ngày 1 đêm chính là siêu mê chữ ê kéo dài. Khác hẳn với vẻ náo nhiệt của Vũng Tàu, làng Phước Hải thu hút du khách bởi vẻ đẹp yên bình, tĩnh lặng và lãng mạn hiếm có. Đến với ngôi làng này, bạn có thể thoải mái đi dạo, ngắm cảnh, ghé vào chợ mua và thưởng thức hải sản tươi ngon, tìm hiểu đời sống của người dân,…Cùng với đó là cơ hội được tha hồ thưởng thức hải sản tươi ngon, giá thành phải chăng và ngon miệng. Với những nét đặc trưng đó, Phước Hải hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm du lịch tuyệt vời, thoải mái và đáng nhớ.

Ghe, thuyền của ngư dân
2. Di chuyển đến làng chài Phước Hải
Xuất phát từ TP.HCM, chúng mình chạy xe gắn máy dọc theo quốc lộ 51C, đến bùng binh ngã năm TP.Bà Rịa rồi đi thẳng đường Trường Chinh, sẽ đến quốc lộ 44. Tại đây, di chuyển thêm khoảng 7,5 km, qua khỏi đèo Nước Ngọt đến làng chài Phước Hải.
Chúng mình mất gần 3,5 tiếng đồng hồ cho hành trình trên và chạy qua những cung đường tuyệt đẹp, một bên là núi rừng, phía đối diện là sóng biển vỗ rì rào. Anh thì cứ chạy, còn mình ngồi sau xe chỉ việc cầm điện thoại quay những đoạn đường đẹp, tận hưởng hết cái bụi đường trên quốc lộ đoạn qua Dầu Giây, hít hà hương vị của biển và nghêu ngao hát.
3. Ở đâu?
Trước đó vài tuần, mình có nhắn tin hỏi người em của mình đã từng ghé chơi Phước Hải, được thông tin là cơ sở lưu trú nơi đây chưa nhiều, chỉ có thể ghé chơi thôi chứ không ngủ lại qua đêm được, mình cũng khá lo lắng. Sau đó thì mình cũng quên luôn chuyện chuẩn bị cho kỳ nghỉ. Đến sát ngày đi mình cũng chưa chốt được là đi Phước Hải hay đi đâu nên lượn lên mấy group tìm phòng nghĩ bụng là đặt phòng hờ, tại lúc đó cũng hơi trễ rồi, nên tâm lý là đặt được thì đặt không thì thôi ở nhà vậy :(((.
Mong muốn của mình là book được homestay, có cửa kính, view biển, để chill chill, ôm nhau ngủ rồi đặt máy quay timelapse đăng cái trend “ngoài kia thế giới người ta yêu nhau kiểu gì” đồ đó. Nhưng không, giờ đó thì lấy đâu ra phòng nữa. Mình nhắn tin cho chục cái home, cái nhà nghỉ ngoài Phước Hải, đã rep lâu thì chớ, rồi lại còn hết phòng. Và rồi mình, cũng có cái nhà nghỉ báo lại cho mình là còn phòng. Mình lanh lẹ book luôn, thấy view mà chị chủ gửi mình cũng khá ổn.
Vì nghĩ thôi thì nhà nghỉ chỗ nào cũng như nhau nên thôi đi rồi rút kinh nghiệm lần sau, cho ông người yêu biết là nên quyết đoán hơn trong những lần quyết đi đâu chơi gì.
Mình book nhà nghỉ Phan Nguyễn, Đường Ven Biển - Phước Hải - Lộc An - Hồ Tràm, 2 ngày 1 đêm. Giá ngày lễ là 300k/đêm.
Nhận xét tổng quan của mình về phòng nghỉ thì nhìn chung ổn, giá bình dân, khá nhiều dạng phòng để bạn lựa chọn. Về vị trí, tuy nằm hơi xa hơn một chút so với khu vực chợ Phước Hải hay bờ kè Phước Hải, nhưng mình thấy không đáng kể, cách có 5-7p chạy xe vào trung tâm thuii, nên mỗi lần đi ra đó lượn lờ, thì chúng mình lại xách xe đi ra đến chợ. Với mình thì không có vấn đề gì, tuy nhiên thì điều này lưu ý cho những bạn không muốn đi quá xa.
Đặc biệt là thiết kế bên ngoài nhà nghỉ khá độc đáo, với một nhà nghỉ thì thiết kế như vậy xứng đáng 10 điểm á. Dịch vụ của cơ sở lưu trú thì cũng đạt tiêu chuẩn của một nhà nghỉ bình dân, vừa đủ nhu cầu, chứ mình cũng không đòi hỏi gì thêm ở một nhà nghỉ. Với anh người yêu mình, ổng nói "anh chỉ cần một cái giường để “ngất” là oke rồi" thì mình cũng đỡ lo hơn nên về khoản chỗ nghỉ mình khá hài lòng.

Hình nhà nghỉ Phan Nguyễn

Nhà nghỉ có thiết kế xinh xắn
Nên, đối với những bạn có nhu cầu cần chỗ nghỉ lại ngắn, qua đêm và không cần quá nhiều dịch vụ thì mình thấy khi du lịch Phước Hải, lựa chọn nhà nghỉ để nghỉ ngơi cũng là điều khá hợp lý. Bởi nhà nghỉ ở Phước Hải mình đánh giá cũng khá ổn và số lượng cũng không đến nỗi khan hiếm hay quá ít sự lựa chọn. Vì mình đặt trễ rồi nhưng vẫn còn phòng như vậy á.
Sau đó, khi đi chơi vào đến khu vực trung tâm nhộn nhịp, theo quan sát của mình, những homestay có thiết kế đẹp, độc đáo đã có, và đều nằm xung quanh khu vực chợ, bờ kè, tuy nhiên số lượng có hạn, chưa có nhiều nha. Vì vậy, nếu có ý định đi Phước Hải thì bạn nên book sớm để có phòng, đặc biệt là ngày lễ nha.
Một số homestay nằm ngay bờ kè, view biển thì quá xuất sắc rồi, mình đề xuất nên thử á. Những homestay này thì rất thuận lợi cho việc di chuyển luôn, chỉ cần vài bước là ra đến bờ kè, có biển ngắm mọi lúc mọi nơi, thuận tiện đú trend quay tiktok á. Nếu mà mình đi lại Phước Hải, chắc chắn mình sẽ canh book trước homestay đoạn bờ kè này.
Ngoài ra, thì đối với những bạn có nhu cầu nghỉ dưỡng cao hơn thì có thể đi xa hơn một chút xíu, ở đây cũng đã xuất hiện một vài khu resort chất lượng dịch vụ cao, nổi tiếng có Lan Rừng Resort Phước Hải quá nổi tiếng rồi.
Một số homestay mà mình tìm hiểu được, bạn có thể tham khảo nha:
Mango Homestay Phước Hải.
Tina House Homestay Phước Hải.
Homestay Sala House Phước Hải.
Bạch Cúc Homestay Phước Hải.
Come Home Phước Hải.
Hoàng Vy Homestay Phước Hải.
Rosita Phước Hải Homestay.
Homestay Phước Hải – Oceanami Villas & Beach Club
Nói chung, nếu bạn có sự tìm hiểu và chuẩn bị từ sớm thì dịch vụ lưu trú ở Phước Hải cũng có khá nhiều sự lựa chọn, chưa đa dạng, nhưng đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản cho chuyến đi ngắn ngày.
4. Lịch trình ăn chơi 2 ngày 1 đêm tại Phước Hải
Ngày 1: Đi Phước Hải
Sáng:
7h sáng anh người yêu chờ mình dưới nhà, bắt đầu xuất phát. Trước đó thì anh người yêu phải bắt đầu đi từ 6h vì chỗ nhà ổng qua mình tầm 1 tiếng lận. Chúng mình xuất phát 7h từ quận 2. Với suy nghĩ là vừa đi có chỗ nào hay hay thì dừng lại thăm thú, checkin nên thoải mái lắm.
Quãng đường từ TPHCM - Đồng Nai cũng chưa có gì nhiều. Anh người yêu mình thì nói nhiều, cộng thêm mình cũng có 1 chút kiến thức sơ sơ về tuyến điểm hồi đi học nên hai đứa cứ líu lo hết cả đoạn đường. Hôm đó trời cũng không quá nắng nên đỡ mệt. Và dưới đây mình sẽ note lại lịch trình khám phá Phước Hải 2 ngày 1 đêm của mình. Đây chỉ là những địa điểm mình ghé được trong quỹ thời gian mình có thôi nên các bạn lấy đây là nguồn tham khảo, nếu có chỗ nào chưa hợp lý bạn cân nhắc vào lịch trình của mình nhé:
Ghé thăm Nhà thờ Giáo xứ Song Vĩnh
Đến địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu, địa điểm đầu tiên mà chắc chắn ai đi phượt qua quốc lộ 51 đều dừng lại ngắm nhìn đó chính là nhà thờ Giáo xứ Song Vĩnh. Người yêu mình người Công giáo, vì vậy là mỗi lần mà đi đâu, nếu có nhà thờ nào đặc biệt, thì mình đều ghé vào tham quan với anh. Mình cũng khá thích tìm hiểu văn hoá, kiến trúc, nghệ thuật nên dù mệt nhưng mình cũng hào hứng khám phá. Chúng mình hay có thói quen là nắm tay checkin trong thánh đường những nhà thờ mà chúng mình đi qua, vậy nên nhà thờ Song Vĩnh cũng không ngoại lệ.

Vẻ đẹp bên ngoài nhà thờ Song Vĩnh
Nổi bật cả một đoạn đường, nhà thờ Song Vĩnh mang dáng vẻ nguy nga, diễm lệ của ngôi thánh đường mang đậm nét kiến trúc Gothic phương Tây.
Khi vào đến bên trong khuôn viên nhà thờ, mình phải thực sự “say wow” với sự rộng rãi, thoáng đãng của không gian, và sự kỳ công, chỉn chu, hoành tráng về kiến trúc.

Bên trong nhà thờ Song Vĩnh
Nhà thờ có kết cấu làm từ chất liệu gạch đá được tô lát kỹ lưỡng, nhà thờ có nhiều cửa sổ lớn và được tô điểm bằng những lớp kính màu. Vẻ ngoài của nhà thờ có màu trắng xám đặc trưng của đá vô cùng ấn tượng. Chính vì thế, việc sử dụng phong cách kiến trúc cổ này ở nhà thờ Song Vĩnh được ví von như một góc châu Âu thu nhỏ ở Vũng Tàu được nhiều bạn trẻ lui tới check-in. Gần như chỉ cần đứng tạo dáng bất kỳ ở góc nào ở công trình, bạn cũng có thể bỏ túi những bức ảnh ấn tượng vừa hiện đại lại phảng phất mang nét cổ điển châu Âu.
Giá: 10k phí gửi xe (ngày lễ)
Trưa:
Trưa ngày đầu đến với Phước Hải, chúng mình có ghé ăn bánh canh bề bề tại quán ăn Cát Biển. Quán này khá xa so với Phước Hải, mà lúc đó hai đứa cũng khá mệt nên bữa ăn này hơi bất ổn, tại mình cũng xem đường không cẩn thận khiến cho anh người yêu phải chở mình đi thêm một đoạn dài. Cộng với việc đi gần đến đây thì bị lạc đường, đi vào ngõ cụt nên phải quay ra đường khác. Ai cũng mệt nên tự nhiên cọc ngang. Nhưng không sao, sau đó khi ăn xong thì lại vui vẻ và quay về phòng nghỉ.
Bọn mình gọi 2 tô bánh canh chả cá, một tô 25k, cảm nhân của mình là bánh canh tạm ổn, nước lèo khá trong nhưng hơi nhạt, sợi bánh canh cũng không được mềm lắm, hơi ít topping kèm theo (ngoài chả cá), cũng không có rau ăn kèm. Với 25k như vậy thôi thì cũng tạm chấp nhận, nhưng đi hơi xa nên mình sẽ không đề xuất bạn á.

Ăn trưa ngày 1 - bánh canh chả cá
Ăn xong, lanh lẹ quay xe về nhà nghỉ đánh một giấc thuii
Trên đường về nhà nghỉ, mình có ghé qua:
Khu du lịch Đèo Nước Ngọt
Tiếp tục cuộc hành trình đến với Phước Hải, trên đường đi, chúng mình có ghé qua khu du lịch Đèo Nước Ngọt - địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi du lịch Phước Hải.
Nước Ngọt, là một con đèo ngắn, uốn mình nối hai vùng đất là huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cách Vũng Tàu chừng 25km và cách biển Long Hải 2km.
Với chiều dài 5km, tuy không dài nhưng con đèo này sẽ mang lại cảm giác rất ấn tượng, bạn có thể hít hà hương vị tươi mát của biển với những con dốc thẳng xuống kỳ thú và đưa tầm mắt ra xa ngắm biển rộng thênh thang.
Lúc mình qua đèo thì trời bắt đầu chuyển mưa nên mình nói anh người yêu là thôi rồi lúc khác ghé qua cũng được. Hơi tiếc nhưng mưa quá với hơi đuối rồi nên thôi. Nhưng mà khi đó mưa nhưng du khách checkin cũng khá đông.
Nhưng mà, đèo Nước Ngọt đẹp lắm ạ, kiểu hoang sơ, yên bình, nước biển trong xanh á. Đặc biệt, nơi đây còn có những mõm đá nhấp nhô trên bãi cát, tạo khung cảnh rất đẹp, lên hình độc đáo. Đối diện với biển là núi, ở giữa là con đường đèo, vừa sạch đẹp rộng rãi, đúng mang cái vibe của Hàn Quốc thực sự. Chỉ tiếc là hôm đó mình không ghé xuống checkin được thui, nhưng không sao, mình cũng đã kịp ghi lại một đoạn video siêu xinh trên đoạn đường đèo đó rồi và khắc sâu vẻ đẹp của đèo Nước Ngọt vào tấm trí rồi.
Giá mình chưa ghé vào KDL, chưa biết mức giá vào cổng chính xác, nhưng theo mình search trên google thì là 90k/người. Nếu đến đây bạn nên tham khảo giá để chính xác hơn nhé.
Ăn xong, về nhà nghỉ, chúng mình ngủ 1 giấc đến 4 giờ chiều, sau đó đi biển Phước Hải chơi.
Bờ kè Phước Hải
Đây thực sự là địa điểm chính làm nên chuyến hành trình vui vẻ của mình trong vòng mấy ngày lễ, phải thực sự "say woww". Đối với mình, mình thích cái vibe kiểu yên bình, nhẹ nhàng, kiểu chill chill mà không quá vắng người, nên bờ kè Phước Hải chính là “is the best”. Đây đây, để mình kể cảm nhận của mình cho nghe.
Nhiều bạn hay so sánh làng chài Phước Hải giống làng chài trong Hometown cha-cha-cha á, uhm, mình cũng thấy thì khá giống vibe, kiểu yên bình đồ đó, nhưng để mà nói thì Phước Hải vẫn là Phước Hải, vẫn mang đặc trưng riêng của làng chài ven biển Việt Nam.

Bờ kè Phước Hải
Các bạn cứ hình dung bờ kè Phước Hải chính là một con đường nằm song song với đường bờ biển và nằm giữa đường bờ biển với trục đường chính của thị trấn Phước Hải (trên con đường chính này thì sẽ có chợ Phước Hải).
Ngay từ khi đi trên con đường dẫn ra biển là mình bắt đầu thích rồi á, nhà cửa người dân chưa quá cao che mất tầm nhìn của biển. Và phải thực sự khi ra đến bờ kè, bạn mới cảm nhận được hết cái vẻ đẹp nơi đây. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mình đó chính là đoạn bờ kè được tô vẽ hoa văn rất đẹp với hàng trăm hình vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu tạo nên những màu sắc ấn tượng khiến khung cảnh nơi đây sống động hơn. Bờ kè này lên hình siêu xinh. Biển Phước Hải thì siêu xanh và sạch, cùng với đó là bờ cát vàng trải rộng, thi thoảng có những vạt muống biển lan rộng điểm nhấn chút xanh trên nền vàng của cát. Xa xa là những chiếc ghe, thuyền thúng, công cụ lao động của bà con ngư dân nơi đây nằm ngay ngắn trên bờ.

Phước Hải một chiều âm u
Hôm đó trời khá âm u nên không có thuyền ghe trên biển, nhưng cũng có một vài ngư dân ra ghe gỡ lưới, chuẩn bị cho buổi lao động tiếp theo. Dạo quanh trên bờ cát, hít hà hương vị của biển, và ngắm nhìn cuộc sống người dân nơi đây, lòng mình trở nên nhẹ nhõm và yên bình đến lạ. Mặc dù hôm đó chúng mình đi hơi mưa nhỏ, nên chỉ dạo biển được tầm 30 phút thôi và phải tấp vào quán ăn tối và trú mưa.

Những vạt muốn biển xanh tốt
Một điều mình khá ấn tượng đó chính là thái độ niềm nở và hiếu khách của người dân nơi đây. Lúc chúng mình xuống biển, gặp chú này đang gỡ lưới, loanh quanh chú là bé gái 6,7 tuổi (hình như là con chú) chạy lăng xăng bắt ốc. Uầyyy, khung cảnh này khiến mình xúc động và nhớ bố vô cùng. Anh người yêu mình có lân la lại bắt chuyện với chú, hỏi là chỗ nào mua hải sản tươi ngon, còn mình thì dạo dạo checkin, nhưng để ý là chú chỉ chỗ rất nhiệt tình, và cẩn thận lắm. Điều đó khiến mình mê Phước Hải hơn nữa.

Người dân Phước Hải
Dạo chơi được một lúc thì bắt đầu mưa và chập tối, chúng mình tấp vô 1 quán ăn gần đó và có một bữa ăn tuyệt vời.
Tối:
Ăn hải sản Phước Hải
Đã đến Phước Hải, nhất định nhất định bạn phải ăn hải sản, vì hải sản rất rẻ và tươi. Dọc bờ kè Phước Hải, có hàng chục quán ăn trải dài, mình để ý là quán nào cũng rất rất đông khách, nên chúng mình tấp đại vào một quán. Chúng mình vào quán chị Hương (hic không nhớ tên quán lắm) (nhưng không sao đâu bạn, ở đây quán nào cũng chất lượng và giá cả tương đương nhau hết á).

Ăn tối ngày 1
Trước khi đến đây, mình đã nghe review rất nhiều là đến đây là phải ăn hàu sữa. Vâng, đúng vậy, Phước Hải chính là thiên đường hàu sữa đấy. Cầm menu lên, chúng mình thực sự sốc vì hàu ở đây sao mà rẻ quá, 1 ký hàu sữa hấp 35k, đúng á, chỉ 35k thôi bạn không nghe nhầm đâu. Hàu nướng phô mai thì 5k/con, những hải sản khác thì bán theo ký, ngoài ra còn có một số món hải sản chế biến theo nhiều cách. Bữa đó, mình ăn hải sản đã đời, đặc biệt là hàu con nào con nấy béo núng na núng nính, tươi, và sạch, chấm kèm nước chấm của quán thì đúng là chuẩn mĩ vị nhân gian (hhehhe, thấy mặt mình ăn hàu khoái quá nên vừa gỡ vừa trêu, trêu gì thì mọi người biết rồi đó :))). Nhưng túm lại, hải sản đây siêu tươi nha, đáng thử đáng thử.
Thiệt hại hôm đó của chúng mình là 350k/2 người (chúng mình có gọi thêm 3,4 lon bia gì đó). Uầy, lúc thanh toán mình bất ngờ, không ngờ lại rẻ như vậy á. Anh người yêu mình dù hôm đó chưa được đi chơi nhiều nhưng được ăn ngon cái là hớn hở, vui ra mặt luôn, kiu là lâu rồi chưa ngồi uống với người yêu và ăn hải sản ngon vậy á (mặc dù ổng quê ở biển). Mình cũng hài lòng, cười mỉm vì mình cũng chọn được chỗ chơi hợp lý.
Khuya:
Ăn vặt chợ Phước Hải
Chiều no căng bụng, anh người yêu về nằm ngủ, mình thì có chút việc nên mở laptop lên làm một chút. 10 giờ tối, anh người mình dậy và hai đứa bắt đầu xách xe đi ăn khuya. Chúng mình ra chợ Phước Hải ăn vặt, chill chill đồ. Thiệt hại là 120k/2 người. Ăn vặt thì ở đâu cũng như nhau và giá cũng bình ổn.
Sau đó về ngủ một giấc tới sáng, à anh người yêu rủ mình dậy sớm đón bình minh. Và weooo, anh người yêu mình 5 giờ dậy thức mình đi biển đi và trong cơn ngái ngủ, mình nói là trời mưa không có bình minh ạ. Và, kế hoạch ngắm bình minh thất bại, do mình dậy 10 giờ, dậy thì thấy ổng đang ngồi ngoan ngoãn chơi game. Tự thấy cũng hơi có lỗi và tự hứa là lần tới nhất định đi đón bình minh với anh người yêu á :)))))
Ngày 2: Về Bình Châu
Chả là lần đi chơi này chúng mình có một nhiệm vụ nữa là về thăm nhà cô anh người yêu. Vậy là mình đồng ý về theo. Sáng ngày 2 là chúng mình tạm biệt Phước Hải đi về Bình Châu á.
Chúng mình có ghé ăn bò né ở một quán bò né gần chợ Phước Hải. Cũng khá đầy đủ, bữa sáng kèm trưa chất lượng. Với giá là 100k/ 2 người.
Sau đó ghé vào chợ mua trái cây biếu cô và lượn ra bờ kè checkin, lưu luyến hương biển một chút trước khi tạm biệt.
Trên đường đi, mình có ghé vào Khu du lịch Hồ Tràm, đoạn có cây cầu ngắm biển dài nhất châu Á. Dừng ghé lại thăm thú, checkin một đoạn biển mà yên bình lắm, người dân thong thả mắc võng nằm ngắm biển, với bờ phi lao rì rào và xa xa là tiếng sóng vỗ đập vào từng mỏm đá. Mình siêu mê và cố lấy máy ra ghi lại cho bằng hết.
Sau đó chúng mình có 1 ngày thong thả tại Bình Châu. Chiều ngày 3 thì chúng mình đi về vì anh người yêu hôm sau đi làm rồi. Trên đường về chúng mình có ghé Đồi cừu Suối Nghệ checkin.
Và yaaa, trên đây là hành trình 2 ngày 1 đêm của chúng mình đến với làng chài Phước Hải xinh đẹp. Tóm gọn cuộc hành trình là hài lòng, thích thú, có những giây phút relax đúng nghĩa, mình với anh người yêu cũng hiểu nhau hơn nữa. Hỏi là có quay lại Phước Hải không thì có nhé, nhất định mình sẽ đi hết những địa điểm nổi tiếng nơi đây mà đợt này chưa đi được. Tổng thiệt hại của chúng mình chuyến đi này bao gồm cả xăng xe, quà biếu cô, cả hai đứa là 1700k. Siêu hời siêu hời, khi mà được đi siêu vui, đồ ăn siêu ngon. Kế hoạch bỏ phố về biển, tạm quên đi deadline, công sở bàn giấy vào ngày cũng đã thành công rồi.
(Cũng cảm ơn anh người yêu đã đồng hành cùng em và chịu đựng sự báo và ngáo ngơ sau vài lần chỉ đường sai, ngủ dậy trễ của em, giúp em có một hành trình tuyệt vời, sau này bọn mình cùng đi nhiều hơn nữa nhé).
Phước Hải - hành trình đặc biệt của chúng mình, nơi đánh dấu chuyến đi đầu tiên của mình với anh người yêu. Mong rằng, trong tương lai, Phước Hải vẫn đẹp và yên bình như vậy.
Ngoài những địa điểm mình kể trên, bạn có thể ghé thăm một số địa điểm khác:
Chuyến đi Phước Hải lần này, mình chủ yếu là dành thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống, kèm theo là thời gian hơi gấp nên mình chỉ có dịp tham quan được từng đó địa điểm. Tuy nhiên, Phước Hải không chỉ có vậy, đến Phước Hải, bạn có thể ghé thăm những địa điểm này cũng hot lắm:
Bờ kè Lộc An
Quán Toco Toco Phước Hải
Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên
Nếu còn thời gian, bạn có thể ghé thăm Hồ Tràm, Hồ Cốc, hay Đồi cừu Suối Nghệ….
Chúc bạn có một hành trình đáng nhớ tại Phước Hải xinh đẹp!

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này